Đóng

Nữ sinh Việt được ĐH top đầu Trung Quốc cấp học bổng 100% nhờ bài luận về... Doraemon!

  • Thủy Tiên (T/h)
(DS&PL) -

Những ngày cuối tháng 8, Vũ Thị Khánh Linh, 24 tuổi, quê Thái Nguyên, tất bật với tuần lễ nhập học tại Đại học Thanh Hoa, cơ sở Thâm Quyến, Trung Quốc.

Nữ sinh Vũ Thị Khánh Linh đã xuất sắc giành học bổng toàn phần để theo học chương trình thạc sĩ ngành Internet và Thiết kế sáng tạo, với định hướng ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI).

Đại học Thanh Hoa là ngôi trường danh tiếng, thuộc top 12-17 thế giới theo hai bảng xếp hạng uy tín là QS và Times Higher Education. Suất học bổng mà Khánh Linh nhận được có giá trị 100% học phí, tương đương khoảng 33.000 nhân dân tệ (khoảng 120 triệu đồng).

Vốn là cựu học sinh chuyên tiếng Trung của trường THPT chuyên Thái Nguyên, Khánh Linh sớm có nền tảng ngoại ngữ vững chắc. Lớn lên trong gia đình có truyền thống buôn bán nhỏ, cô sớm tò mò về cách cha mẹ quản lý tiền bạc và bán hàng.

Chính điều này đã thôi thúc cô lựa chọn ngành Tiếng Trung thương mại tại trường Đại học Ngoại thương, một quyết định giúp cô vừa phát huy thế mạnh ngôn ngữ, vừa theo đuổi niềm đam mê kinh doanh.

Tại môi trường đại học, Linh bắt đầu được tiếp cận sâu hơn với kiến thức về công nghệ và AI. Dự án đầu tiên của cô liên quan đến lĩnh vực này là một công trình nghiên cứu về ảnh hưởng của thuật toán TikTok tới hành vi của sinh viên. Nghiên cứu này đã mang về cho Linh giải khuyến khích tại cuộc thi Sinh viên nghiên cứu khoa học toàn quốc Eureka năm 2022.

Nữ sinh Vũ Thị Khánh Linh. Ảnh: Đại biểu Nhân dân 

Hành trình ứng dụng AI, bài luận về Doraemon

Theo Tạp chí Tri thức, song song với việc học, Khánh Linh còn sáng lập một dự án kinh doanh trà hoa quả. Ý tưởng này nảy sinh trong giai đoạn dịch Covid-19, khi cô nhận thấy nhu cầu uống trà của mọi người tăng cao nhưng lại gặp khó khăn trong việc pha chế hoặc đặt hàng. Linh cùng bạn bè đã nhập khẩu các dòng trà hoa quả cô đặc, tiện lợi, chỉ cần pha với nước là có thể thưởng thức. "AI được dùng khi nghiên cứu khách hàng," Linh chia sẻ về việc ứng dụng công nghệ vào dự án khởi nghiệp của mình.

Dự định du học đã sớm được Linh ấp ủ, nhưng nó chỉ trở nên rõ ràng hơn sau khi cô tốt nghiệp và đi làm. Với vai trò nghiên cứu và phát triển sản phẩm tại một công ty khởi nghiệp về mỹ phẩm và đồ gia dụng, Linh nhận ra những vấn đề còn tồn tại trong vận hành doanh nghiệp, từ đó hun đúc mong muốn học hỏi thêm về quản trị.

Năm 2024, Linh nộp đơn lần đầu vào chuyên ngành Internet và Thiết kế sáng tạo tại Đại học Thanh Hoa nhưng không thành công. Cô tự nhìn nhận nguyên nhân thất bại là do hồ sơ chưa đủ mạnh, đặc biệt là bài luận còn kém hấp dẫn, chỉ đơn thuần diễn giải lại bản CV.

Không nản lòng, trong lần ứng tuyển thứ hai, Linh quyết định đầu tư nhiều thời gian và công sức hơn cho bài luận. Cô đã chọn một hình ảnh vô cùng độc đáo – nhân vật Doraemon – làm chất liệu chính để dẫn dắt câu chuyện của mình.

Linh đỗ học bổng Đại học Thanh Hoa khi viết bài luận về Doraemon. Ảnh: Đại biểu Nhân dân 

Mượn hình ảnh Nobita và bạn bè khi sử dụng các "bảo bối" thông minh của Doraemon, Linh đã khéo léo nhấn mạnh sự hiện diện và tác động của AI trong đời sống hiện đại. Đồng thời, cô cũng đưa ra những cảnh báo về hậu quả nếu lạm dụng "bảo bối" công nghệ này. Từ ý tưởng đó, Linh liên kết đến các dự án và kinh nghiệm làm việc thực tế của bản thân, thể hiện rõ mong muốn và định hướng học tập trong tương lai. "Mình thấy Thanh Hoa đề cao các câu chuyện, nên bài luận cũng có thể là một điểm sáng, giúp hồ sơ của mình khác biệt," Linh tự đánh giá.

Ngoài ra, hồ sơ của Linh còn được củng cố bởi hai dự án về giáo dục và xã hội, trong đó có ứng dụng AI để hỗ trợ giao tiếp hai chiều cho người khiếm thính. Ở dự án này, Linh đảm nhận vai trò marketing, thu thập phản hồi của khách hàng để góp phần hoàn thiện sản phẩm.

Từ phỏng vấn đến mục tiêu trở về cống hiến

Vượt qua vòng hồ sơ, Khánh Linh bước vào vòng phỏng vấn chỉ hai ngày sau đó. Ban đầu, cô không khỏi hồi hộp khi đối diện với hội đồng 15 giám khảo. Tuy nhiên, sự thân thiện và lắng nghe của các giáo sư đã giúp cô nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Buổi phỏng vấn không tập trung vào thành tích học tập, mà chủ yếu xoay quanh các câu hỏi tình huống và các vấn đề mở để đánh giá cách ứng viên xử lý và bày tỏ quan điểm.

Năm 2022, Khánh Linh cùng nhóm nghiên cứu đoạt giải khuyến khích cuộc thi Sinh viên Nghiên cứu khoa học Toàn quốc Euréka. Ảnh: ZNews

VnExpress đưa tin, TS. Nguyễn Bảo Ngọc, giảng viên khoa Tiếng Trung, trường Đại học Ngoại thương, là người đã trực tiếp hướng dẫn Linh trong học tập và quá trình làm hồ sơ du học. Nhận xét về học trò của mình, cô Ngọc cho biết Linh là người rất tỉ mỉ và cầu toàn. Cô kể lại, dù hạn nộp hồ sơ là 17h ngày 31/5, nhưng Linh đã gửi bản cuối cùng chỉ vài phút trước thời hạn để nhờ cô kiểm tra lại lần cuối, đảm bảo mọi thứ phải thật chỉn chu.

Theo cô Ngọc, dù có chứng chỉ HSK 6 và sử dụng tiếng Trung thành thạo, Linh sẽ theo học chương trình thạc sĩ bằng tiếng Anh. Cô tin tưởng rằng với năng lực và sự cầu tiến, Linh sẽ gặt hái được nhiều thành công trong thời gian du học.

Sau khi hoàn thành chương trình thạc sĩ, Khánh Linh dự định ở lại Trung Quốc 1-2 năm để tham gia các dự án quốc tế về ứng dụng AI trong quản lý chuỗi cung ứng và dự báo nhu cầu thị trường. Về lâu dài, cô xác định sẽ trở về Việt Nam, làm việc trong lĩnh vực tư vấn quản lý cho các doanh nghiệp vừa và nhỏ. Linh nhận định đây là khu vực mà AI có thể tạo ra tác động to lớn, giúp nâng cao năng lực cạnh tranh, tối ưu hóa vận hành và dự báo nhu cầu tiêu dùng hiệu quả.

Tin nổi bật