Theo Phụ nữ số, tại một chung cư ở thành phố Gwangju, Hàn Quốc, đã xảy ra vụ việc một nữ sinh trung học cơ sở phóng hỏa vì bố mẹ không mua điện thoại mới, khiến cư dân trong tòa nhà phải hoảng loạn sơ tán.
Theo thông tin từ cảnh sát thành phố Gwangju, vụ hỏa hoạn xảy ra vào khoảng 22h52 ngày 20/11, bên trong một tòa chung cư ở khu vực phía bắc thành phố. Ngọn lửa được xác định bùng phát từ phòng ngủ của bé gái và nhanh chóng lan rộng do bắt vào các vật dụng dễ cháy.
Các cơ quan báo chí địa phương dẫn nguồn tin điều tra cho biết cô bé đã nổi giận khi cha mẹ từ chối mua cho mình mẫu điện thoại đời mới, thiết bị mà cô tin rằng sẽ giúp tiếp cận tốt hơn với một số nền tảng mạng xã hội. Xung đột gia đình leo thang, dẫn đến hành động thiếu kiểm soát và cực đoan.
Nữ sinh phóng hỏa chung cư vì không được mua điện thoại mới. Ảnh: Saostar.
Theo lời khai ban đầu, cô gái đã dùng bật lửa châm vào một chiếc chăn trong phòng. Ngọn lửa bùng phát và chỉ trong thời gian ngắn đã thiêu rụi hầu hết nội thất. Lực lượng cứu hỏa có mặt kịp thời và khống chế đám cháy trong vòng khoảng 20 phút, song thiệt hại vật chất vẫn được đánh giá là đáng kể.
Không chỉ gây tổn thất cho gia đình, vụ cháy còn ảnh hưởng đến cư dân trong tòa nhà. Chính quyền địa phương cho biết 17 người đã phải nhập viện do hít phải khói độc. Rất may không có trường hợp nào nguy hiểm đến tính mạng, theo Saostar.
Trước mức độ nghiêm trọng của sự việc, cảnh sát Gwangju đã nộp đơn xin lệnh bắt giữ bé gái với cáo buộc gây nguy hiểm cho người khác và gây thiệt hại tài sản lớn. Tuy nhiên, Tòa án quận Gwangju đã bác bỏ đề nghị này. Tòa cho rằng cô gái vẫn thuộc nhóm “trẻ vị thành niên dưới 19 tuổi” theo luật pháp Hàn Quốc, do đó không đáp ứng điều kiện để bị tạm giam như một người trưởng thành.
Quyết định này lập tức thổi bùng làn sóng phản ứng mạnh mẽ trên mạng xã hội Hàn Quốc. Nhiều ý kiến cho rằng sự khoan nhượng của pháp luật đối với người chưa thành niên có thể tạo ra khoảng trống, khiến các hành vi nguy hiểm không được răn đe đủ mức. Trong khi đó, một bộ phận khác cho rằng cần ưu tiên biện pháp giáo dục và hỗ trợ tâm lý thay vì hình phạt nặng nề.
Tòa chung cư nơi xảy ra hỏa hoạn được xây dựng từ năm 1996 và được xác nhận là không có hệ thống phun nước chữa cháy (sprinkler).