Tuổi thơ gắn bó với phòng thí nghiệm và quyết tâm viết tiếp giấc mơ của mẹ
Nguyễn Vũ Thảo Trâm, sinh năm 2004, sinh viên lớp Cử nhân khoa học tài năng Sinh học, vừa xuất sắc tốt nghiệp loại Xuất sắc và trở thành á khoa toàn ngành Sinh học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội, theo VietNamnet.
Trước ngày tốt nghiệp 2 tháng, nữ sinh đã nhận tin đỗ học bổng chương trình tiến sĩ tại Đại học Công nghệ Nanyang (Singapore) - ngôi trường đứng thứ 12 thế giới theo bảng xếp hạng QS 2027. Với học bổng này, Trâm được miễn toàn bộ học phí và nhận sinh hoạt phí 3.000 SGD/tháng (khoảng 61 triệu đồng).
Nguyễn Vũ Thảo Trâm, sinh năm 2004 vừa xuất sắc tốt nghiệp loại Xuất sắc và trở thành á khoa toàn ngành Sinh học của Trường Đại học Khoa học Tự nhiên. Ảnh: Znews
Con đường đến với sinh học của nữ sinh này bắt nguồn từ những ký ức tuổi thơ êm đềm bên người mẹ ruột. Mẹ của Trâm từng là sinh viên ngành Sinh học của chính ngôi trường này, trước khi trở thành giảng viên tại Trường Đại học Khoa học, Đại học Thái Nguyên.
Ngay từ nhỏ, Trâm đã thường xuyên theo mẹ đến trường, say sưa quan sát các thiết bị trong phòng thí nghiệm, từ đó ươm mầm niềm đam mê mãnh liệt với sinh học.
Trong tâm trí Trâm, mẹ luôn là một thần tượng lớn. Năm 2012, khi Trâm mới 8 tuổi, mẹ em đã vinh dự trở thành nữ phó giáo sư trẻ nhất ngành Sinh học. Hình ảnh người mẹ tận tụy, say mê với các công trình nghiên cứu đã trở thành ngọn lửa soi đường cho ước mơ trở thành nhà khoa học của cô bé.
Tuy nhiên, biến cố ập đến vào năm Trâm lên lớp 7 khi mẹ em đột ngột qua đời. Cú sốc tinh thần vô cùng lớn lao ở thời điểm đó tưởng chừng sẽ đánh gục cô gái nhỏ, nhưng chính nỗi mất mát ấy đã hóa thành động lực mạnh mẽ, thôi thúc Trâm quyết tâm bước tiếp con đường khoa học mà mẹ còn đang dang dở.
Trâm mong muốn theo đuổi con đường nghiên cứu giống như mẹ. Ảnh: VietNamnet
Lên bậc phổ thông, Trâm thi đỗ vào lớp chuyên Sinh của Trường THPT Chuyên Thái Nguyên và xuất sắc giành giải Ba kỳ thi học sinh giỏi quốc gia. Dù hoàn toàn đủ điểm đỗ vào ngành Y khoa của Trường Đại học Y Hà Nội, Trâm vẫn kiên định với lựa chọn theo đuổi ngành Sinh học tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên.
Bước chân vào giảng đường đại học, Trâm nhanh chóng nhận ra sự khác biệt hoàn toàn của môi trường học thuật so với thời phổ thông. Khối lượng kiến thức đồ sộ, các môn học chuyên sâu cùng phương pháp học đòi hỏi sự tự nghiên cứu cao đã khiến nữ sinh không khỏi bỡ ngỡ.
Trong học kỳ đầu tiên, kết quả học tập của Trâm chưa thực sự đạt được như kỳ vọng. Sớm nhận ra sự chăm chỉ đơn thuần là chưa đủ, Trâm bắt đầu điều chỉnh phương pháp, rèn luyện thói quen tự học, tìm tòi tài liệu, chủ động đặt câu hỏi và xâu chuỗi kiến thức.
Cùng với đó, em tham gia vào một nhóm bạn học tập, nơi mỗi thành viên có một thế mạnh riêng để cùng nhau chia sẻ tài liệu, thảo luận và tháo gỡ những phần kiến thức khó. Nhờ có chung mục tiêu, nhóm bạn luôn động viên, nhắc nhở nhau cùng tiến bộ.
Song song với việc học trên lớp, Trâm còn đăng ký tham gia nghiên cứu tại phòng thí nghiệm. Dẫu vậy, do chương trình cử nhân tài năng có khối lượng tín chỉ lớn, thời gian thực hành của em bị hạn chế đáng kể.
Ngay trong bài kiểm tra kỹ thuật đầu vào, Trâm đã nhận điểm thấp nhất. Dù rất sốc trước kết quả này, nữ sinh không hề nản chí mà hạ quyết tâm phải cố gắng nhiều hơn. Kể từ đó, Trâm dành gần như toàn bộ thời gian rảnh rỗi của mình để ở lại phòng thí nghiệm, kiên trì rèn luyện từng thao tác và kỹ năng nghiên cứu cho đến khi thuần thục.
Trâm có 2 tháng tham gia trao đổi nghiên cứu tại Đại học Công nghệ Nanyang. Ảnh: Znews
Những dấu ấn khoa học đầu đời
Đến năm thứ ba đại học, một bước ngoặt lớn đã mở ra khi Trâm có cơ hội tham gia chương trình trao đổi nghiên cứu kéo dài hai tháng tại Đại học Công nghệ Nanyang (NTU), Singapore.
Tại đây, em lần đầu tiên được tiếp cận và trực tiếp tham gia vào các nghiên cứu về tổng hợp sinh học cùng công nghệ chỉnh sửa hệ gen dưới sự dẫn dắt của giáo sư. Khi chương trình kết thúc, giáo sư hướng dẫn đã đánh giá cao và khuyên Trâm nên quay lại NTU để tiếp tục học tập, nghiên cứu.
Hai tháng quý giá tại Singapore đã làm thay đổi hoàn toàn góc nhìn của nữ sinh về nghiên cứu khoa học. Việc được làm việc trong một môi trường học thuật chuyên nghiệp, hiệu quả và có cơ hội kết nối với những chuyên gia hàng đầu đã giúp Trâm xác định rõ sẽ theo đuổi con đường nghiên cứu một cách nghiêm túc hơn khi trở về Việt Nam.
Sau chuyến trao đổi, Trâm tập trung nghiên cứu về ứng dụng công nghệ chỉnh sửa gen trong nghiên cứu ung thư. Từ đầu năm thứ ba đại học, em dành trọn các dịp cuối tuần miệt mài trong phòng thí nghiệm, nhờ đó kỹ thuật nghiên cứu tiến bộ rất nhanh.
Thành quả xứng đáng đã đến khi đề tài của Trâm xuất sắc giành giải Nhất nghiên cứu khoa học sinh viên cấp trường, đồng thời em cũng trở thành tác giả chính của một bài báo khoa học công bố trong nước.
Thảo Trâm cùng bạn học giành giải nhì nghiên cứu khoa học cấp trường. Ảnh: Znews
Theo Tạp chí Tri thức, đến tháng 10/2025, Trâm bắt đầu chuẩn bị hồ sơ du học. Bên cạnh điểm GPA xuất sắc, hồ sơ của em còn được củng cố bởi những bức thư giới thiệu giá trị từ các giáo sư, phó giáo sư uy tín trong ngành mà Trâm từng có cơ hội làm việc cùng.
Nữ sinh nhận định phần quan trọng nhất trong quá trình này là buổi phỏng vấn kéo dài khoảng 15 phút, nơi hội đồng tuyển sinh không tập trung vào thành tích mà muốn đánh giá mức độ hiểu biết về đề tài, khả năng phát hiện khoảng trống nghiên cứu và định hướng trong tương lai.
Để chuẩn bị, Trâm đã dành hai tuần ròng rã xây dựng bài thuyết trình, hệ thống hóa lại toàn bộ quá trình nghiên cứu và sẵn sàng cho các câu hỏi chuyên môn.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Quang Huy đánh giá rất cao học trò ở nền tảng chuyên môn tốt, tư duy nghiên cứu rõ ràng cùng sự trưởng thành trong cách học và làm việc.
Thầy Huy chia sẻ rằng ở Trâm luôn có sự chín chắn, nghị lực, chưa bao giờ coi hoàn cảnh là rào cản, luôn chủ động học hỏi, nghiêm túc với từng thí nghiệm và biết lắng nghe để hoàn thiện bản thân.
Nữ sinh luôn sẵn sàng hỗ trợ các em khóa dưới, nhưng cũng biết cách bảo vệ quan điểm khoa học của mình bằng những lập luận thuyết phục trên tinh thần hợp tác. Chính tình yêu mãnh liệt với khoa học và mong muốn tiếp nối con đường nghiên cứu của mẹ đã trở thành động lực to lớn giúp Trâm luôn nỗ lực vượt lên chính mình.