Tờ Ngôi sao dẫn thông tin cho hay, vào khoảng 10h ngày 24/6, thi thể một nữ sinh viên đã được bạn cùng phòng phát hiện tại ký túc xá Mutiara Ville ở Cyberjaya, một khu ngoại ô của Kuala Lumpur. Nạn nhân được tìm thấy trong tình trạng trên cơ thể có nhiều vết thương. Toàn bộ tài sản có giá trị của cô, bao gồm máy tính xách tay, điện thoại di động, thẻ ATM và tiền mặt, đã bị lấy đi.
Trái với những tin đồn lan truyền trên mạng xã hội, cảnh sát đã lên tiếng bác bỏ thông tin cho rằng nạn nhân bị xâm hại. "Dựa trên kết quả khám nghiệm tử thi, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án cưỡng hiếp. Chúng tôi kêu gọi công chúng không lan truyền những thông tin chưa được xác thực," đại diện cảnh sát khẳng định vào ngày 26/6.
Maniishapriet Kaur Akhara được phát hiện tử vong tại căn hộ ở Sepang ngày 24/6/2025. Ảnh: Facebook/Amazing Sarawak/VTV
Kết quả khám nghiệm tử thi kết luận nguyên nhân tử vong là do chấn thương sọ não. Cuộc điều tra ban đầu cho thấy không có dấu hiệu của một vụ đột nhập vào phòng của nạn nhân. Cơ quan chức năng hiện đang điều tra vụ án theo hướng giết người cướp tài sản.
Nạn nhân được xác định đến từ Kuching, bang Sarawak, và đang là sinh viên năm cuối ngành vật lý trị liệu tại một trường đại học tư thục ở Cyberjaya. Cô ở chung phòng với năm người bạn khác, tuy nhiên, họ đã về quê nghỉ lễ từ ngày 21/6. Nạn nhân ở lại ký túc xá một mình để chuẩn bị cho kỳ thi sắp tới.
Theo tờ New Straits Times, nghi phạm được cho là đã sử dụng thẻ ngân hàng của nạn nhân để thực hiện từ năm đến sáu giao dịch rút tiền tại các máy ATM sau khi cô qua đời. Cảnh sát đã thu thập được hình ảnh từ camera an ninh tại nhiều địa điểm và đang tích cực truy tìm danh tính nghi phạm.
Thi thể của nữ sinh được đưa đi khỏi hiện trường. Ảnh: NST/Ngôi sao
Thời báo VTV đưa tin, vụ việc đã dấy sự phẫn nộ mạnh mẽ trong cộng đồng Malaysia, đặc biệt là giới sinh viên và các nhà lập pháp. Từ khóa “#justiceformaniisha” (Công lý cho Maniisha) đã được lan truyền rộng rãi trên các nền tảng mạng xã hội.
Bộ trưởng Thanh niên và Thể thao Hannah Yeoh cùng nhiều quan chức khác đã công khai lên tiếng, yêu cầu một cuộc điều tra minh bạch và kêu gọi tăng cường các biện pháp an ninh tại những cơ sở giáo dục tư nhân.
Nhiều sinh viên đang sinh sống tại khu chung cư Mutiara Ville cũng bày tỏ sự lo ngại về tình hình an ninh lỏng lẻo tại đây. Họ cho biết việc kiểm soát người ra vào thiếu chặt chẽ và ban quản lý tòa nhà chưa có bất kỳ phản hồi chính thức nào sau thảm kịch.
"Việc đi lại một mình ở đây không hề an toàn, đặc biệt là đối với phụ nữ," một sinh viên chia sẻ với New Straits Times.
Trước tình hình này, đại học tư thục ở Cyberjaya đã ra thông cáo chính thức, cam kết sẽ siết chặt các biện pháp an ninh trong khuôn viên trường và khu vực ký túc xá của sinh viên. Nhà trường cũng khẳng định đang hợp tác chặt chẽ với các cơ quan chức năng để làm sáng tỏ vụ việc.