"Hãy ngước nhìn lên bầu trời, bạn sẽ thấy nhiều điều thú vị." Câu nói quen thuộc này đã có một ứng nghiệm kỳ lạ vào một buổi sáng thứ Hai tại thành phố Kota Kinabalu (Malaysia). Theo đó, vào lúc 7h thay vì cảnh bình minh hay những đám mây, người dân hốt hoảng khi nhìn thấy một bóng người đang di chuyển trên đỉnh một chiếc cần cẩu cao vút.
Ngay sau đó, người dân đã gọi điện cho Sở Cứu hỏa và Cứu hộ. Ông Zeno Tinggalan, người đứng đầu Sở Cứu hỏa và Cứu hộ Penampang cho biết, 8 nhân viên đã lập tức được cử tới hiện trường - là một công trường xây dựng. Họ xác định, vị trí “tay” cần cẩu nơi người đàn ông kia đang đi lại là cách mặt đất 126 mét.
Điều bất ngờ là, sau khoảng 30 phút, người đàn ông đã tự mình leo xuống an toàn.
Người dân hốt hoảng khi nhìn thấy một bóng người đang di chuyển trên đỉnh một chiếc cần cẩu cao vút. Ảnh: Hoa học trò.
Theo Hoa học trò. Tiền phong, người này là một công nhân hơn 40 tuổi ở công trường xây dựng đó. Anh ta hoàn toàn không biết về hành động trèo lên cần cẩu của mình mà chỉ biết là mình đang ngủ. Hóa ra, anh ta bị mộng du nên đã leo lên, đến khi mở mắt ra thì thấy mình đang đứng giữa lưng chừng trời như vậy.
Sau đó, người này giải thích rằng anh chỉ biết “có một tiếng nói thầm bí ẩn” hướng dẫn anh bước đi. Nhưng đội cứu hộ cho rằng với một người bị mộng du như vậy thì “tiếng nói thầm” đó chỉ là chuyện trong mơ mà thôi.
Ông Tinggalan nói: “Khi đến nơi, chúng tôi thấy anh ta vắt vẻo ở đỉnh cần cầu, trên nóc tòa nhà đang xây dựng. Chúng tôi phải trò chuyện với anh ta để anh ta giữ bình tĩnh, trong khi bản thân chúng tôi rất căng thẳng. Cuối cùng thì anh ta tự xuống được”.
Cuối cùng, cuộc giải cứu kết thúc vào lúc 8h02, với người công nhân hoàn toàn không bị thương.
Sau khoảng 30 phút, người đàn ông đã tự mình leo xuống an toàn. Ảnh: Hoa học trò.
Trước đó, theo VnExpress, vào năm 2018, do mộng du, anh Randy Phothisane sống tại Mỹ đã ngã từ tầng 8 xuống đất. Theo bạn gái của nạn nhân, khoảng 5h sáng, Phothisane trèo qua cửa sổ tầng 8, ngã xuống giàn giáo cách đó 6 tầng. Người đàn ông sau đó tỉnh giấc, được lính cứu hỏa giải cứu và đưa đến bệnh viện với thương tích gãy một chân và xương sườn cùng các chấn thương ở lưng, thân.
Gia đình cho biết người đàn ông 35 tuổi làm việc ca ngày tại một khu công nghiệp từng bị mộng du ngày trẻ. Bạn gái của Phothisane cho hay anh uống thuốc ngủ của cô trước khi lên giường. Một nghiên cứu năm 2012 cho thấy việc uống thuốc ngủ không theo đơn của bác sĩ làm tăng khả năng gặp mộng du.