Đóng

Nữ giúp việc tử vong thương tâm vì ...đến nhầm nhà để dọn dẹp

  • Thùy Dung (NYP)
(DS&PL) -

Một bà mẹ bốn con ở bang Indiana, Mỹ đã bị sát hại khi đến nhầm địa chỉ làm công việc dọn dẹp.

Theo NYPost, Maria Florinda Ríos Pérez, 32 tuổi, một bà mẹ bốn con, đã bị sát hại dã man sau khi đến nhầm địa chỉ để thực hiện công việc dọn dẹp.

Vào khoảng 7h ngày 5/11, Pérez và chồng cô, Mauricio Velázquez, đã đến một ngôi nhà ở Whitestown—một khu ngoại ô cách Indianapolis khoảng 22 dặm, mà họ tin là địa điểm được thuê. Là những người làm nghề dọn dẹp tự do, cặp đôi đã kiểm tra địa chỉ tới hai lần và đi vòng quanh khu phố để xác nhận vị trí.

Khoảnh khắc bi kịch ập đến khi họ cố gắng lấy chìa khóa để mở cửa ngôi nhà. Theo IndyStar, Pérez đã trêu chọc người chồng vụng về của mình và giật lấy móc chìa khóa từ tay anh. Ngay lập tức, một tiếng súng vang lên, khiến người mẹ gục xuống đất.

Bà mẹ bốn con ở Indiana đã bị sát hại khi đến nhầm địa chỉ làm công việc dọn dẹp.

Mauricio Velázquez, người chồng chứng kiến thảm kịch, kể lại khoảnh khắc kinh hoàng với IndyStar: "Cô ấy thậm chí còn chưa tra chìa khóa vào ổ khi tôi nghe thấy tiếng súng nổ. Tôi thấy vợ tôi lùi lại hai bước, rồi chìa khóa rơi xuống." Anh vội chạy đến đỡ vợ, cố gắng trấn an cô rằng mọi chuyện sẽ ổn, nhưng rồi anh kinh hoàng nhìn thấy máu chảy ra.

Cùng lúc đó, một cuộc gọi 911 đã được thực hiện để báo cáo về một vụ đột nhập tại địa chỉ đó. Khi Cảnh sát Đô thị Whitestown có mặt, họ phát hiện cặp vợ chồng trên hiên nhà. Dù đã nỗ lực cứu chữa,  Pérez vẫn được tuyên bố là đã tử vong tại hiện trường. 

Luật "Tự vệ chính đáng" của bang Indiana cho phép chủ nhà sử dụng vũ lực, kể cả vũ lực gây chết người, nếu họ có niềm tin hợp lý rằng bản thân hoặc tài sản đang bị xâm nhập hoặc tấn công.

Tuy nhiên, chồng của nạn nhân lại kịch liệt phản đối việc sử dụng vũ lực này. Anh cho rằng vụ nổ súng là hành động không thể chấp nhận được và đang kêu gọi công lý cho cái chết oan uổng của vợ mình.

Tin nổi bật