Đóng

Nữ giáo viên 28 tuổi có hành động dại dột ngay trong ngày cưới vì bị ép hôn

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Một nữ giáo viên 28 tuổi tại Trung Quốc có hành động dại dột ngay trong ngày cưới vì bị cha mẹ ép gả suốt 11 năm.

Theo Vietnamnet, một vụ việc gây rúng động dư luận Trung Quốc xảy ra ngày 10/12 tại huyện Lỗ Sơn, thành phố Bình Đỉnh Sơn, tỉnh Hà Nam. Theo thông tin do người dùng mạng chia sẻ và được trang HK01 đăng tải, một nữ giáo viên trung học 28 tuổi đã rơi từ trên cao xuống đất tử vong, đúng ngày tổ chức hôn lễ của cô. 

Cư dân tại khu chung cư nơi xảy ra sự việc cho biết, nạn nhân rơi từ tầng 7 của tòa nhà. Bà Vương Mai (tên đã được thay đổi), người sống trong khu dân cư, xác nhận người tử vong là một nữ giáo viên trung học phổ thông.

Một nhân viên nhà tang lễ huyện Lỗ Sơn cho hay, ngày 11/12, đơn vị này đã tiếp nhận thi thể của nữ giáo viên 28 tuổi nói trên. 

Theo lời kể của các nhân chứng, cô dường như rất miễn cưỡng trong việc kết hôn và đã có cuộc tranh cãi gay gắt với cha mẹ ngay trong buổi sáng định mệnh đó. Sau cùng, cô vẫn bước lên xe hoa để về nhà chồng. Phía gia đình chú rể ban đầu cứ ngỡ rằng cô đã thông suốt tư tưởng và chuẩn bị thay váy cưới để tiến hành các nghi lễ tiếp theo. Tuy nhiên, khi về đến căn hộ ở tầng 7 của nhà trai, cô nói muốn thay đồ rồi vào phòng khóa trái cửa lại, chỉ 10 phút sau thì thảm kịch xảy ra.

Nữ giáo viên 28 tuổi có hành động dại dột ngay trong ngày cưới vì bị ép hôn. Ảnh: ETtoday.

Đáng chú ý, sau vụ việc, trên mạng xã hội lan truyền bài đăng được cho là dòng trạng thái cuối cùng của nữ giáo viên trên WeChat. Trong đó, cô cho biết mình bị gia đình thúc ép kết hôn suốt 11 năm, kể từ khi còn là sinh viên đại học.

“Cha mẹ dùng cả cái chết để ép tôi phải kết hôn”, cô viết.

Cô liệt kê những áp lực đè nặng lên vai mình bao gồm cha mẹ thà lấy cái chết ra đe dọa cũng bắt con phải cưới, những lời chỉ trích bất hiếu từ họ hàng và một đối tượng kết hôn không hề thấu hiểu mà chỉ biết làm cô thêm tức giận. Trong những dòng chữ cuối cùng, cô bày tỏ nỗi sợ hãi nhưng cũng đầy tuyệt vọng khi viết rằng cô cảm thấy xin lỗi và chỉ có thể tìm thấy cơ hội giải thoát này.

Bạn bè của nạn nhân cũng tiết lộ thêm rằng chỉ một ngày trước đám cưới, cô từng gửi thông báo hủy bỏ hôn lễ. Thế nhưng, đám cưới vẫn diễn ra vào ngày hôm sau như không có chuyện gì.

Có thông tin cho rằng nguyên nhân dẫn đến sự kiên quyết của cha mẹ cô là do họ không muốn hoàn trả khoản tiền sính lễ đã nhận. Theo ước tính, số tiền sính lễ này có giá trị khoảng 352 triệu đồng, một con số đã trở thành gánh nặng tâm lý và là xiềng xích cuối cùng đẩy cô gái trẻ vào bước đường cùng, theo Phụ nữ mới.

Ngoài ra, nữ giáo viên nhắn nhủ bạn bè mong được hỏa táng và rải tro cốt vào một ngày có nắng và gió lớn. Ở phần cuối bài đăng, cô để lại những dòng chữ đầy ám ảnh: “Bên dưới cửa sổ là sân tầng 1. Tôi rất xin lỗi, tôi chỉ có thể tìm được cơ hội này”.

Phía nhà trường nơi nữ giáo viên công tác xác nhận cô gái là giáo viên của trường. Tuy nhiên, nhà trường cho biết hiện chưa nắm rõ các tình tiết cụ thể liên quan đến vụ việc.

Sau khi lan truyền trên mạng xã hội, sự việc đã gây xôn xao dư luận, làm dấy lên nhiều tranh luận về áp lực hôn nhân, sự can thiệp quá mức của gia đình và vấn đề sức khỏe tinh thần của người trẻ tại Trung Quốc.

Tin nổi bật