Đóng

Người đàn ông treo lơ lửng trên biển hiệu khách sạn, dân tình nghi ngờ bị vợ bắt ngoại tình

  • Thùy Dung (T/H)
(DS&PL) -

Một sự việc hy hữu vừa xảy ra tại thành phố Hàng Châu (Trung Quốc) đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xôn xao.

Theo SaoStar, người đàn ông bị phát hiện chỉ mặc duy nhất một chiếc quần lót màu đỏ, treo mình lơ lửng bên ngoài biển hiệu của một khách sạn ở tầng 4, trong tình thế vô cùng nguy hiểm.

Truyền thông địa phương đưa tin, đoạn video ghi lại cảnh tượng này được đăng tải lên Weibo và nhanh chóng lan truyền với tốc độ chóng mặt. Trong clip, người đàn ông bám chặt vào biển hiệu phát sáng của khách sạn Boyu Apartment bằng cả hai tay, trong khi hai chân gắng gượng đứng trên phần biển bên dưới, trông chẳng khác nào "Người Nhện" giữa đời thực.

Người đàn ông treo lơ lửng trên biển hiệu.

Nhiều nhân chứng cho biết, tại thời điểm xảy ra sự việc, không ít người đã đứng bên dưới khách sạn lẫn trong các phòng gần đó để theo dõi, lo sợ người đàn ông sẽ kiệt sức và rơi xuống. Một số người được cho là lực lượng hỗ trợ hoặc cứu hộ đã liên tục hô hoán từ cửa sổ các phòng xung quanh và tầng trên, trấn an tinh thần và tìm cách hỗ trợ anh ta.

Vị trí treo người kỳ lạ cùng tình trạng "thiếu vải" của nhân vật chính đã khiến cư dân mạng nhanh chóng đặt nghi vấn đây là một vụ bắt quả tang ngoại tình. Nhiều ý kiến cho rằng người đàn ông đã hoảng loạn trèo ra ngoài cửa sổ để trốn chạy, nhưng cuối cùng lại rơi vào tình huống tiến thoái lưỡng nan trên biển hiệu khách sạn. Thậm chí, người quay video còn đùa cợt nói lớn: "Nhảy xuống đi!", khiến những người chứng kiến không khỏi toát mồ hôi hột.

Bên cạnh sự lo lắng, không ít cư dân mạng lại tỏ ra hài hước trước tình cảnh éo le này. Một bình luận châm biếm viết: "May mà anh ta còn mặc quần lót, nếu không thì sống cũng thấy xấu hổ".

Người khác lại mỉa mai: "Chi phí ngoại tình ngày càng cao, chắc phải học leo núi trước". Ngoài ra, nhiều người cũng không quên dành lời khen… cho độ chắc chắn của biển hiệu, khi có thể chịu được toàn bộ trọng lượng của một người trưởng thành.

Tính đến thời điểm hiện tại, chưa có thông tin chính thức về việc người đàn ông đã được đưa xuống an toàn hay chưa. Nguyên nhân thật sự khiến anh ta trèo ra ngoài và bám vào biển hiệu khách sạn vẫn là một dấu hỏi lớn.

Cách đây không lâu từng xảy ra sự việc tương tự tại tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Theo Ngôi sao,  cô gái mặc váy trắng, tóc dài đen, bám bên ngoài tòa nhà. Cô vừa giữ điện thoại bằng một tay vừa di chuyển dọc theo mép tường. Có lúc cô trò chuyện vài giây với người đàn ông bán khỏa thân phía trong cửa sổ trước khi anh ta biến mất khỏi khung hình.

Khi cố gắng trèo xuống bằng đường ống nước, người phụ nữ bị trượt chân và rơi xuống một tầng. May mắn, cô đứng được vào mép ban công tầng 9 và bám chặt vào ống nước. Không thể tự leo lên, cô men theo tường sang nhà hàng xóm và đập cửa cầu cứu. Chủ nhà mở cửa sổ kéo cô vào bên trong, giúp cô thoát khỏi tình huống có thể gây tử vong.

Trang ET Today cho biết người phụ nữ bị nghi là phải trốn ra ngoài khi vợ nhân tình bất ngờ trở về nhà. Cảnh sát địa phương vẫn chưa đưa ra phản hồi về vụ việc.

Tuy nhiên, video ghi lại khoảnh khắc này đã thu hút hàng triệu lượt xem và vô số bình luận châm biếm. Một người nói: "Chuyện ban đầu chỉ ba người biết, giờ cả khu dân cư đều biết rồi". Người khác đùa: "Cô ấy dũng cảm khi trèo ra ngoài nhưng lại không có 'gan' đối diện với vợ nhân tình".

Nhiều ý kiến chỉ trích sự liều lĩnh vô nghĩa: "Cô ấy đánh cược mạng sống vì một người đàn ông không dám thuê nổi phòng khách sạn"; "Ngoại tình, bây giờ đúng là trở thành kỹ thuật thật rồi".

Tin nổi bật