Đóng

Nữ diễn viên từng bị đạo diễn ép đóng cảnh “nóng”, vướng tin đồn hẹn hò với đại gia, hiện ra sao?

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Từng có sự nghiệp thăng hoa, nữ diễn viên hiện sống lặng lẽ, cô độc và gặp nhiều khó khăn ở tuổi 53, khiến nhiều người hâm mộ xót xa.

Gương mặt được săn đón, bị đồn hẹn hò với người có "vai trò đặc biệt"

Từ nhỏ, nữ diễn viên Trịnh Diễm Lệ ( Hong Kong, Trung Quốc) đã sở hữu ngoại hình nổi trội. Tuy nhiên, cô lại trải qua những năm tháng tuổi thơ đầy bất hạnh khi cha nghiện rượu, mẹ cờ bạc, khiến gia đình luôn trong cảnh cãi vã và lạnh nhạt.

Năm 17 tuổi, Trịnh Diễm Lệ được một người trong ngành phát hiện và mời quay quảng cáo, từ đó cô bắt đầu sự nghiệp nghệ thuật. Nhờ nhan sắc và thần thái thu hút, cô nhanh chóng được đài TVB để mắt, tham gia nhiều bộ phim và giành giải trong cuộc thi tuyển chọn diễn viên trẻ.

Nữ diễn viên sinh năm 1972 từng góp mặt trong nhiều bộ phim đình đám như Hiệp Khách Hành (1989, hợp tác Lương Triều Vỹ, Đặng Tụy Văn...), Phong Lưu Phụ Tử Binh, Đại Đường Danh Bộ... Cô còn được chính cố nhà văn Kim Dung khen ngợi nhưng ánh hào quang ấy chẳng kéo dài lâu vì các vai diễn dần mất đi sức hút.

Nhan sắc xinh đẹp của Trịnh Diễm Lệ thời trẻ.

Về sau, nữ diễn viên nhận chụp ảnh gợi cảm, thành công bất ngờ khiến cô trở thành gương mặt được săn đón và dấn thân sâu hơn vào phim cấp ba. Trong một lần đóng phim cô bị đạo diễn yêu cầu cởi hết trang phục dù trước đó đã ký hợp đồng không lộ toàn bộ. 

Trịnh Diễm Lệ ban đầu phản đối yêu cầu này nhưng đạo diễn đã tìm 2 người đàn ông khỏe mạnh và bắt ép cô phải thực hiện những cảnh táo bạo. Tại buổi họp báo sau đó, nữ diễn viên trẻ đã dội nước vào đạo diễn và bật khóc giữa hàng trăm ống kính.

Không ngờ, cuối cùng cô không nhận được sự đồng cảm mà còn bị nghi ngờ là chiêu trò quảng cáo. Dù vướng nhiều tranh cãi nhưng bộ phim vẫn đạt thành công lớn, giúp Trịnh Diễm Lệ trở thành "nữ hoàng phim nóng" và cô cũng gắn bó với thể loại này suốt một thời gian khá dài.

Trở thành biểu tượng gợi cảm của màn ảnh Hong Kong thập niên 90, cuộc sống của Trịnh Diễm Lệ như bước sang một trang mới, được nhiều đại gia săn đón. Thời điểm này, người đẹp thường xuyên sánh bước bên tỷ phú Hoàng Nhậm Trung – người hơn cô 32 tuổi.

Hai người lấy danh nghĩa là cha con nuôi nhưng dư luận cho rằng đó chỉ là vỏ bọc mà vị đại gia tạo ra nhằm che giấu nhân tình. Được Hoàng Nhậm Trung hỗ trợ, Trịnh Diễm Lệ bắt đầu tập tành kinh doanh bằng việc mở hộp đêm, cô tận hưởng cuộc sống giàu sang, nhung lụa.

Thế nhưng, biến cố xảy đến với nữ diễn viên vào năm 2004, khi đại gia Huỳnh Nhậm Trung bất ngờ qua đời vì căn bệnh đái tháo đường. Trịnh Diễm Lệ mất đi một chỗ dựa kinh tế, cô bắt đầu phải tìm cách tự mưu sinh, kiếm sống.

Cuộc sống mưu sinh vất vả

Nữ diễn viên bắt đầu quay lại đóng phim nhưng thời điểm này, dòng phim cấp ba đã thoái trào, khiến cô không thể tìm lại danh tiếng năm xưa. Để có tiền trang trải cuộc sống, nữ diễn viên chấp nhận tham gia biểu diễn, ca múa tại các quán bar, vũ trường.

Thậm chí, Trịnh Diễm Lệ còn làm nhân viên phục vụ, dọn vệ sinh. Tuy nhiên, mọi chuyện không suôn sẻ khi cô bị quấy rối tại quán bar, bị đồng nghiệp ở cửa hàng ăn nhanh bắt nạt khi biết quá khứ làm diễn viên phim cấp ba của cô. 

Chia sẻ về khoảng thời gian này, Trịnh Diễm Lệ cho biết, vì danh xưng "diễn viên phim cấp ba”, cô từng xin việc nhưng bị nhiều công ty thẳng thừng từ chối, trong khi một số khác lại gạ gẫm tình ái nhạy cảm.

Nữ diễn viên bị sụt cân nghiêm trọng, từng ngất xỉu đột ngột 2 lần. Ảnh: HK01

Mấy năm gần đây, nữ diễn mắc chứng biếng ăn nghiêm trọng và trầm cảm. Cô bị sụt cân nghiêm trọng, chỉ còn 40kg và 2 lần bị ngất xỉu đột ngột. Giữa tháng 6/2020, cô phải nhập viện và nằm trong phòng chăm sóc tích cực (ICU).

Chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh sụt cân, bàn tay nổi đầy gân, nhiều vết bầm vì tiêm truyền dịch, nữ diễn viên viết: "Không phải không muốn ăn mà là bị mắc chứng biếng ăn. Biết cơ thể suy dinh dưỡng trầm trọng, nhưng cũng không có cách nào hấp thụ được vì ăn bất cứ thứ gì vào liền nôn ra".

Hình ảnh bệnh tật, tiều tụy của nữ diễn viên khiến khán giả không khỏi lo lắng. Nhiều người hy vọng cô sớm bình phục và tìm được cuộc sống bình yên, thư thả.

Đến đầu năm 2025, cô tìm được công việc mới nhưng chưa làm được bao lâu thì lại bị công ty chèn ép đến mức phải nghỉ. Chia sẻ trên mạng xã hội, cô cho biết mình đã bị công ty ép nghỉ việc một cách vô lý, thậm chí còn dùng nhiều thủ đoạn để buộc cô tự xin nghỉ. 

Ở tuổi 53, Trịnh Diễm Lệ gần như tay trắng, không ai nương tựa, sống lặng lẽ và cô độc khiến nhiều người hâm mộ cũng phải xót xa.

Tin nổi bật