Theo Sao star, nữ diễn viên Giang Bình (Jiang Ping) vừa gây chấn động công chúng khi lần đầu tiết lộ nỗi đau gia đình kéo dài hai thập kỷ. Trong một chương trình truyền hình, cô bật khóc nghẹn ngào kể lại sự thật phũ phàng: Chồng cô đã ngoại tình với chính mẹ ruột của cô. Phát hiện đau đớn này đã phá vỡ tổ ấm và để lại vết thương không thể xóa nhòa trong lòng cô.
Bi kịch gia đình của nữ diễn viên Giang Bình bắt đầu khi cô kết hôn sớm ở tuổi 20 với một biên kịch hơn mình 15 tuổi và sinh được một cậu con trai. Cuộc hôn nhân tưởng chừng viên mãn bất ngờ sụp đổ khi cô phát hiện ra sự phản bội: chồng cô ngoại tình với chính mẹ ruột của cô.
Nữ diễn viên Giang Bình.
"Tôi đã hỏi thẳng mẹ, nhưng không nhận được lời giải thích rõ ràng. Khi đó, tôi chỉ biết im lặng và rời đi," cô kể lại trong nước mắt.
Ngay lập tức, Giang Bình ly hôn và cắt đứt liên lạc với mẹ suốt nhiều năm. Dù người chồng cũ và mẹ cô sau đó không còn qua lại, cô vẫn cố gắng chấp nhận: "Tôi nghĩ anh ấy chỉ là phút say nắng. Con người đôi khi dễ lạc lối," cô nói với giọng điệu đầy xót xa. Nữ diễn viên tiết lộ, dù sự việc đã xảy ra hai thập kỷ, vết thương lòng vẫn còn nguyên.
Lần cuối hai mẹ con gặp nhau là tại tang lễ của người thân. Mặc dù mẹ cô giúp con gái mặc đồ tang, họ vẫn ngồi đối diện mà không nói một lời. "Tôi đã không còn oán hận, chỉ thấy trống rỗng," cô chia sẻ, thể hiện sự buông bỏ nhưng đầy day dứt.
Sau tất cả, Giang Bình chọn cách sống lặng lẽ, dành tình thương còn lại cho con.
Hiện tại, chồng cũ của Giang Bình đã trở về Đài Loan (Trung Quốc) và sống cùng con trai. Dù đã phải chịu đựng những tổn thương sâu sắc từ quá khứ, nữ diễn viên vẫn dặn dò con trai phải quan tâm đến cha.Khi được hỏi về việc có sẵn lòng chăm sóc chồng cũ nếu ông lâm bệnh, cô trầm ngâm: "Nếu vì con trai, tôi sẽ làm. Con tôi là tất cả, tôi không muốn nó đau lòng".
Cuối cùng, Giang Bình chọn cuộc sống lặng lẽ, dành trọn vẹn tình thương cho con trai. Câu chuyện bi kịch của cô không chỉ khiến khán giả xót xa mà còn gửi gắm thông điệp mạnh mẽ về giới hạn mong manh giữa tình thân và sự phản bội—rằng đôi khi người làm ta tổn thương nhất lại chính là người từng thân thiết nhất.
Thực tế, những bi kịch hôn nhân, đặc biệt là chuyện ngoại tình trong showbiz Hoa ngữ không hề hiếm. Một trường hợp khác của nữ diễn viên Lưu Vũ Hân cũng khiến dân tình đau lòng không kém. Cô từng gây chú ý trong chương trình Lớp học vô hạn siêu việt mùa 3 khi trải lòng về cuộc hôn nhân kéo dài gần 7 năm với chồng cũ là Lý Mông.
Theo Tạp chí Tri Thức, cô cho biết cả hai gặp nhau vào năm 2009, và hai năm sau cô mang thai. Năm 2012, sau khi con trai mới được 2 tháng tuổi, Lý Mông đã yêu cầu cô ly hôn. Nhưng do không hài lòng với các điều kiện thỏa thuận, anh không chấp nhận ký vào đơn ly hôn. Trong thời gian đôi bên chưa đạt được thỏa thuận, Lý Mông đã gặp gỡ và nảy sinh tình cảm với một cô gái khác tên Trương Mông trong một buổi tiệc tùng với bạn bè.
Lưu Vũ Hân sau đó đã nhiều lần nói về việc chồng mình ngoại tình trên các nền tảng xã hội vào năm 2011 và 2012. Tới tháng 8/2015, Lưu Vũ Hân và Lý Mông mới chính thức ly hôn, quyền nuôi con trai thuộc về nữ diễn viên.
Lưu Vũ Hân chia sẻ khi biết mình bị phản bội, cô trở nên suy sụp, trầm cảm và thậm chí từng cố gắng tự tử nhưng bất thành. Sự việc không chỉ hủy hoại cuộc sống gia đình của Lưu Vũ Hân mà còn ảnh hưởng nặng nề tới công việc diễn xuất của cô.
Những năm gần đây, Lưu Vũ Hân dần rời xa hào quang showbiz, sống trầm lặng, kín tiếng hơn. Song, nhiều khán giả phát hiện cô thường xuyên lạm dụng phẫu thuật thẩm mỹ. Có những thời điểm, gương mặt của nữ diễn viên biến dạng, gây bàn tán trên mạng xã hội.