Yoon Ji Ah (khoảng 20 tuổi), một nữ diễn viên khiêm influencer Hàn Quốc, sở hữu khoảng 300.000 người theo dõi trên mạng xã hội, đã được phát hiện tử vong ngay sau khi kết thúc một buổi phát sóng trực tiếp vào ngày 11/9.
Thi thể nạn nhân được tìm thấy tại khu vực núi ở Muju, tỉnh Jeolla Bắc, Hàn Quốc với nhiều dấu hiệu bị hành hung nghiêm trọng trên mặt. Cơ quan điều tra cho biết thời điểm tử vong ước tính vào lúc 15h27 ngày 11/9, tức chưa đầy 30 phút sau khi cô kết thúc buổi livestream.
Hiện trường phát hiện thi thể nữ diễn viên. Ảnh: SBS
Hình ảnh từ camera giám sát cho thấy nạn nhân đã bị ép buộc quay lại xe của mình ngay trước khi vụ án xảy ra. Kết quả khám nghiệm cho thấy cô tử vong do ngạt thở vì bị siết cổ. Vụ việc được phản ánh trong chương trình Câu chuyện bí ẩn Y phát sóng ngày 3/10.
Nghi phạm sát hại Yoon Ji-ah, là người đàn ông họ Choi, một nhân vật nổi tiếng trong ngành truyền thông xã hội. Người này tự giới thiệu mình là chủ tịch của một công ty công nghệ thông tin và tiếp cận Yoon Ji-ah với tư cách là đối tác kinh doanh, hứa hẹn sẽ tăng lượng người theo dõi cô trên mạng xã hội.
Trên các nền tảng video, Choi được biết đến với biệt danh "Mèo Đen" và được coi là một VIP chi tiêu mạnh tay, tài trợ những khoản tiền khổng lồ. Theo một streamer, để đạt cấp độ tài trợ 50, cần chi khoảng 150 triệu won (tương đương 110.000 USD). Choi đã ở cấp 46, nghĩa là đã chi hơn 100 triệu won (khoảng 74.000 USD).
Nữ diễn viên, influencer Yoon Ji Ah. Ảnh: SBS
Nhưng đó chỉ là vỏ bọc giả tạo của Choi. Thực chất Choi đang gánh một khoản nợ khổng lồ, và ngay cả căn nhà của Choi cũng bị đem ra đấu giá cưỡng chế vào đúng ngày xảy ra vụ việc. Trước đó, Yoon Ji-ah được cho là đã kiệt sức vì lịch trình làm việc dày đặc do Choi sắp xếp và đang cố gắng từ bỏ mối quan hệ hợp tác.
Việc Yoon Ji-ah quyết định rời đi được cho là đã khiến Choi mất kiểm soát và gây án trong cơn tuyệt vọng. Trước khi vụ án xảy ra, camera quan sát đã ghi lại cảnh Choi đến gặp Yoon Ji-ah, quỳ gối và cầu xin.
Nhân chứng cho biết Choi kéo theo một vali cỡ lớn rời khỏi nhà và sau đó di chuyển qua nhiều địa điểm nhằm đánh lạc hướng điều tra, trước khi vứt bỏ thi thể tại vùng núi Muju vào sáng hôm sau.
12 giờ sau khi thi thể Yoon Ji-ah được tìm thấy, Choi đã bị bắt giữ với tư cách là nghi phạm. Ban đầu, Choi phủ nhận cáo buộc khi bị bắt, nhưng sau khi biết cảnh sát tìm thấy thi thể, nghi phạm cuối cùng đã thú nhận hành vi phạm tội của mình.
Theo Chosun Biz