Tạp chí Tri thức dẫn thông tin từ tờ TMZ cho hay, diễn viên kiêm ca sĩ Tyrese Gibson tự thú và bị bắt vào sáng sớm thứ sáu (giờ địa phương) vì tội ngược đãi động vật ở Atlanta.
Theo hồ sơ của quận Fulton, Georgia, Tyrese bị bắt lúc 5h59 ngày 26/9. Anh đã nộp tiền bảo lãnh là 20.000 USD và được thả.
Nam diễn viên Tyrese Gibson. Ảnh: REUTERS
Cố vấn pháp lý của Gibson, Gabe Banks, chia sẻ với ABC News sau khi nam ca sĩ được thả: "Bất chấp những gì người khác có thể nói, trong suốt quá trình này, ông Gibson đã hợp tác đầy đủ với các cơ quan pháp lý và sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi vấn đề này được giải quyết".
Banks nói thêm: "Ông Gibson một lần nữa muốn gửi lời chia buồn sâu sắc nhất tới gia đình đã mất chú chó và trân trọng yêu cầu sự riêng tư, thông cảm khi vấn đề này sẽ được giải quyết thông qua các kênh pháp lý phù hợp".
Báo Tuổi trẻ Online dẫn thông tin từ NBD cho hay, sự việc xảy ra sau khi bốn con chó giống cane corso của Tyrese Gibson tấn công và cắn chết một con cavalier King Charles spaniel 5 tuổi tên Henry của hàng xóm tại khu dân cư ở Atlanta.
Chủ của Henry cho biết ông thả chó ra sân lúc 22h và chỉ 5 phút sau đã phát hiện Henry chết ngay trước cửa nhà, trên người có nhiều vết thương, xương sườn gãy và xuất huyết nội tạng. Camera an ninh trong khu vực cũng ghi lại cảnh bốn con cane corso chạy về phía nhà Henry.
Cùng đêm hôm đó, một người hàng xóm khác gọi điện báo cho trung tâm kiểm soát động vật vì không thể ra khỏi nhà vì bốn con chó của Tyrese Gibson đang đứng trước cửa nhà. Khi nhân viên đến nơi, họ phải hộ tống chủ nhà ra đến xe hơi và đuổi lũ chó đi nơi khác.
Tyrese Gibson nổi tiếng là cưng bầy chó nhà mình. Ảnh: Tuổi trẻ Online
Theo cảnh sát, đàn chó của Tyrese Gibson từng nhiều lần chạy rông trong khu vực và anh đã bị cảnh cáo trước đó.
Ngày 22/9, khi lực lượng chức năng yêu cầu giao nộp bốn con chó, Tyrese Gibson từ chối và xin thêm vài ngày để sắp xếp.
Trong cuộc gọi với cảnh sát, nam diễn viên 46 tuổi thừa nhận rằng chó của mình đã cắn chết chú chó Henry nhà hàng xóm.
Một lệnh khám xét được thực thi ngay hôm đó, nhưng cả Tyrese Gibson lẫn đàn chó đều không có mặt tại nhà.
Ngày 1/10, Gibson đăng trên Instagram, khẳng định anh đã nuôi chó suốt gần 40 năm và chúng luôn được coi như thành viên gia đình. "Tôi sẽ cầu nguyện và san sẻ nỗi đau cùng họ. Tôi sẽ đối diện bi kịch này với sự trung thực, trách nhiệm và lòng cảm thông", Tyrese Gibson viết.