Nữ diễn viên nổi tiếng người Tây Ban Nha Verónica Echegui đã qua đời ở tuổi 42 sau thời gian chống chọi với căn bệnh ung thư, để lại niềm tiếc thương sâu sắc trong lòng đồng nghiệp và người hâm mộ.
Theo truyền thông Tây Ban Nha, cô trút hơi thở cuối cùng tại một bệnh viện ở thủ đô Madrid vào ngày 24/8.
Echegui lần đầu gây chú ý khi đảm nhận vai chính trong bộ phim truyền hình My Name Is Juani cách đây gần hai thập kỷ. Chỉ hai năm sau, cô tiếp tục khẳng định tài năng với vai diễn trong My Prison Yard, giúp cô nhận đề cử tại giải thưởng điện ảnh lớn nhất Tây Ban Nha.
Trong sự nghiệp, Echegui tham gia hàng chục bộ phim và loạt phim nổi tiếng ở Tây Ban Nha, đồng thời mở rộng tên tuổi ra quốc tế. Cô góp mặt trong bộ phim hài Anh Bunny and the Bull (2009), phim lãng mạn Book of Love (2022) và có bước tiến quan trọng ở Hollywood khi đóng cùng Sigourney Weaver và Bruce Willis trong The Cold Light of Day (2013).
Nữ diễn viên Verónica Echegui đã qua đời. Ảnh: Getty
Không chỉ thành công trên màn ảnh rộng, Echegui còn ghi dấu ấn trong lĩnh vực truyền hình khi hợp tác với nhiều nền tảng trực tuyến lớn. Cô từng tham gia loạt phim Fortitude của Amazon Prime và gần đây là Love You To Death của Apple TV+, cũng là dự án cuối cùng của cô.
Sự ra đi của nữ diễn viên tài năng khiến công chúng bàng hoàng. Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sánchez bày tỏ sự tiếc thương trên mạng xã hội: “Tôi vô cùng đau buồn trước sự ra đi của Verónica Echegui, một nghệ sĩ tài năng và khiêm nhường, ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ. Xin gửi lời chia buồn sâu sắc đến gia đình và bạn bè cô ấy".
Nam diễn viên Antonio Banderas cũng chia sẻ: “Hôm nay, nền điện ảnh Tây Ban Nha để tang Verónica Echegui. Xin chia buồn cùng gia đình và những người yêu mến cô".
Trong cuộc sống cá nhân, Echegui từng có mối tình kéo dài 12 năm với nam diễn viên Alex Garcia, bắt đầu từ khi họ hợp tác trong bộ phim Six Points About Emma (2011) và kết thúc vào năm 2023.
Sau khi cô qua đời, nhiều đồng nghiệp, bạn bè và người hâm mộ đã đến nhà tang lễ ở Madrid để tiễn đưa nữ diễn viên, người đã để lại dấu ấn sâu đậm trong nền điện ảnh Tây Ban Nha và quốc tế.