Theo báo Thanh Niên, ngày 21/6, ven đường Cienco5 (còn được gọi là đường trục phía nam Hà Nội), đoạn đi qua địa bàn xã Mỹ Hưng (huyện Thanh Oai, Hà Nội) bất ngờ xuất hiện một lượng lớn các thỏi son bị vứt bỏ, ước tính hàng nghìn sản phẩm. Đa số các thỏi son vẫn nằm trong hộp giấy, bên ngoài có dòng chữ Black Rouge, một thương hiệu mỹ phẩm của Hàn Quốc.
Hàng nghìn thỏi son bị vứt ven đường Cienco5. Ảnh: Thanh Niên
Hình ảnh ở bên dưới thỏi son thể hiện dòng chữ "EXP20231124", mang ý nghĩa sản phẩm này sẽ hết hạn vào ngày 24.11.2023. Như vậy, so với thời điểm hiện tại, hàng nghìn thỏi son đã hết hạn hơn 1 năm rưỡi.
Những mẫu son hết hạn sử dụng. Ảnh: Lao động
Khảo sát trên thị trường, loại son bị vứt bỏ có giá dao động từ 170.000 - 230.000 đồng/thỏi, tùy chủng loại, gam màu. Khi biết có nhiều thỏi son bị vứt ven đường, nhiều người dân đã tìm đến nhặt mang đi.
Người dân được cho là nhặt son mang về. Ảnh: Lao động
Một số nhân chứng cho biết, địa điểm bị "đổ trộm" son vốn là bãi đất trống. Thời gian qua, một số hộ dân thiếu ý thức thường mang các loại rác sinh hoạt ra đây vứt vào ban đêm.
Liên quan đến vụ việc, báo Dân Trí đưa tin, sau khi nhận được tin báo, khoảng 14h30 cùng ngày, lực lượng chức năng của xã Mỹ Hưng đã có mặt ở hiện trường, yêu cầu người dân không nhặt son và nhanh chóng thu gom số son còn lại.
Hiện trường vương vãi. Ảnh: Tuổi Trẻ
Đại diện UBND xã Mỹ Hưng cho biết: “Chúng tôi đã đưa toàn bộ số mỹ phẩm chưa bị người dân lấy đi về trụ sở để xử lý theo quy định. Về nguồn gốc xuất xứ và chất lượng sản phẩm, xã đã bàn giao cho Đội Quản lý thị trường để kiểm tra, làm rõ”.