Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nỗi đau sau bản án tử hình cho kẻ giết vợ và 3 con bằng khí CO

  • Việt Hương (T/h)
(DS&PL) -

Bị cáo Hồ Xuân Hải lăn bình khí CO đến cửa sổ phòng vợ con đang ngủ, xả khí vào phòng qua dây ống nước khiến vợ và 3 tử vong.

Hội đồng xét xử phúc thẩm Tòa án nhân dân cấp cao tại Đà Nẵng ngày 26/8 tuyên bác kháng cáo, giữ nguyên mức án tử hình về tội Giết người đối với bị cáo Hồ Xuân Hải (sinh năm 1971, trú xã Cam An Nam, huyện Cam Lâm).

Báo Khánh Hòa tường thuật diễn biến phiên tòa cho hay, hội đồng xét xử nhận định, hành vi phạm tội của bị cáo đặc biệt nguy hiểm cho xã hội, trực tiếp tước đi tính mạng của nhiều người, gây tâm lý hoang mang, tạo bất ổn lớn trong dư luận xã hội, gây ảnh hưởng xấu tới tình hình an ninh trật tự tại địa phương.

Bị cáo có ý thức xem thường pháp luật; do đó, việc cải tạo, giáo dục bị cáo không còn tác dụng; hình phạt mà cấp sơ thẩm đã tuyên là phù hợp.

Y án tử hình bị cáo Hồ Xuân Hải. (Ảnh: Giao thông)

Báo Giao thông dẫn cáo trạng, vợ chồng Hải có 3 con chung. Con lớn nhất sinh năm 2002, nhỏ nhất sinh năm 2013. Gia đình Hải đầu tư trại nuôi heo nhưng thua lỗ, không có khả năng trả nợ.

Ngày 22/8/2023, Hải vào mạng Internet, tìm hiểu cách gây ngạt bằng khí CO, sau đó đi mua một bình khí CO 40 lít và dây ống bằng nhựa về cất giấu cạnh nhà.

Khi vợ con Hải vào phòng đóng kín cửa, bật máy lạnh để ngủ, Hải tiếp tục nghiên cứu cách gây tử vong bằng khí CO.

Khoảng 2h sáng hôm sau, Hải đưa bình khí CO đến cửa sổ phòng vợ con đang ngủ, dùng dây ống xả khí CO vào phòng khiến vợ và 3 con của Hải tử vong.

Sau đó, Hải vào phòng ngủ đóng cửa, nằm dưới chân vợ con.

Trưa cùng ngày, mọi người phát hiện vợ và 3 con của Hải đã tử vong, Hải được người dân đưa đi cấp cứu. Bản án thích đáng cho kẻ tội đồ, nhưng nỗi đau sẽ còn mãi với người thân của nạn nhân.

Tin nổi bật