Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nổ súng khống chế 2 tên cướp táo tợn ép xe cảnh sát

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Trong cuộc rượt đuổi hai tên cướp, trinh sát hình sự bị chúng ép xe nên phải nổ hai phát súng chỉ thiên để uy hiếp và cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.

(ĐSPL) - Trong cuộc rượt đuổi hai tên cướp, trinh sát hình sự bị chúng ép xe nên phải nổ hai phát súng chỉ thiên để uy hiếp và cảnh báo nguy hiểm cho người đi đường.
Ngày 9/6, công an phường 12 (Q.8, TPHCM) vẫn đang tạm nhận Nguyễn Hoàng Vũ (SN 1994) và Trần Hữu Lạc (SN 1991, cùng ngụ tại quận 8) để làm rõ hành vi “cướp giật tài sản” của người đi đường.
2 tên cướp táo tợn tại cơ quan công an
Trước đó, Vũ và Lạc chở nhau đi trên xe máy BKS 59L1-887.14 rảo quanh nhiều tuyến đường thuộc khu vực quận 8 để "săn mồi".
Thời điểm bộ đôi này đang "săn mồi" trên tuyến đường Tùng Thiện Vương thì nhóm trinh sát hình sự Đội 3 công an TP.HCM nghi vấn nên âm thầm theo dõi.
Khi đến cầu Nhị Thiên Đường thì 2 tên cướp phát hiện “con mồi” phía trước. Lập tức, chúng chạy xe áp sát con mồi là chị Lê Thị Xuân Thắm rồi giật số tiền chị để trong túi áo.
Đúng lúc này, các trinh sát lao tới. Phát hiện có công an, bộ đôi tăng ga tháo chạy.
Bất chấp dòng xe cộ đang lưu thông trên đường, 2 tên cướp liên tục lạng lách, đánh võng. Thậm chí, chúng còn chạy ép xe các trinh sát.
Trước tình huống này, các trinh sát buộc phải nổ 2 phát súng chỉ thiên để cảnh cáo 2 tên cướp, đồng thời cảnh báo người đi đường. 
Sau hơn 4km rượt bắt, 2 tên cướp phải tra tay vào còng số 8. 
Tại cơ quan công an, bọn chúng đã khai nhận hành vi phạm tội. Ngoài ra, đối tượng Lạc cho biết, từng có tiền sự về tội sử dụng trái phép ma túy, còn Vũ có tiền sự về cai nghiện ma túy.
Hiện vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin nổi bật