Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nổ lớn trong phòng trọ, 4 người trong gia đình nằm bất động

(DS&PL) -

Thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng số 8, mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện 4 người trong gia đình anh Phong nằm bất động với nhiều vết thương trên người.

Thấy một tiếng nổ lớn phát ra từ căn phòng số 8, mọi người lại gần kiểm tra thì phát hiện 4 người trong gia đình anh Phong nằm bất động với nhiều vết thương trên người.

Sự việc xảy ra vào khoảng 5h ngày 27/2, tại một phòng trọ nằm trên đường Lê Hồng Phong (khu phố 3, phường Phú Thọ, TP. Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương).

Vào thời điểm trên, người dân nghe một tiếng nổ rất lớn phát ra từ căn phòng số 8, lại gần kiểm tra thì phát hiện vợ chồng anh Lê Thanh Phong (37 tuổi) và chị Trương Thị Hồng Đào (34 tuổi, cùng quê Vĩnh Long) cùng con trai là Lê Đăng Khôi (10 tuổi) và con gái 3 tuổi nằm bất động trên sàn với nhiều vết thương trên người.

Dãy trọ nơi xảy ra sự việc. Ảnh: Dân Việt

Mọi người trong dãy trọ nhanh chóng đưa 4 nạn nhân đi bệnh viện cấp cứu. 

Tại hiện trường, do dức ép từ vụ nổ, mái tôn phòng trọ bị xé toạc, đồ dùng trong nhà bể nát, nằm la liệt dưới nền nhà.

Trả lời báo chí, Đại tá Nguyễn Văn Minh- Trưởng Công an TP Thủ Dầu Một cho biết, nguyên nhân ban đầu vụ nổ được xác định do nổ hầm cầu trong phòng trọ.

"Khu vực hầm cầu lâu năm bị nén khí nên phát sinh vụ nổ, ngoài ra không phát hiện dấu hiệu nổ từ khí gas hoặc các chất nổ khác" - đại tá Minh cho hay.

Hoàng Yên (T/h)

Tin nổi bật