Sân khấu chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25 là cuộc so tài của bốn gương mặt xuất sắc: Lê Quang Duy Khoa (THPT chuyên Quốc học - Huế), Đoàn Thanh Tùng (THPT chuyên Lê Quý Đôn - Khánh Hòa), Trần Bùi Bảo Khánh (THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam) và Nguyễn Nhựt Lam (THPT Cái Bè, Đồng Tháp).
4 nhà leo núi xuất sắc chung kết Đường lên đỉnh Olympia năm thứ 25.
Ngay từ trước khi cuộc thi bắt đầu, không khí đã trở nên nóng hơn bao giờ hết với những hình ảnh ấn tượng từ các điểm cầu. Tại Khánh Hòa, Đoàn Thanh Tùng đã không kìm được những giọt nước mắt xúc động khi chứng kiến thầy cô và bạn bè bất chấp cơn mưa lớn để cổ vũ cho mình. Hàng nghìn học sinh đã cùng nhau biểu diễn các tiết mục đặc sắc như bài chòi, rap và carnival, tạo nên một nguồn động viên tinh thần to lớn.
Đoàn Thanh Tùng đã bật khóc vì xúc động khi nhìn thấy bạn bè và thầy cô ở điểm cầu Khánh Hòa không quản ngại mưa lớn để cổ vũ cho mình.
Trong khi đó, tại điểm cầu Hà Nội, Bảo Khánh bày tỏ niềm tự hào và gửi lời cảm ơn khi theo dõi màn diễu hành hoành tráng của 14 khối chuyên từ trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Với sự cổ vũ nhiệt thành, nam sinh tự tin bước vào cuộc đấu trí.
Ở phần thi Vượt chướng ngại vật, khi các thí sinh đang đi tìm từ khóa gồm 21 chữ cái, Thanh Tùng đã có một quyết định táo bạo. Dù đang có điểm số thấp nhất, anh bất ngờ nhấn chuông trả lời từ khóa "Hồn Trương Ba, da hàng thịt" trước cả khi câu hỏi thứ ba được đọc. Khoảnh khắc cậu thốt lên "ồ" vì quên đếm số chữ cái đã khiến cả trường quay nín thở. Tuy nhiên, đáp án chính xác đã giúp Thanh Tùng vươn lên dẫn đầu với 100 điểm, tạo nên một trong những màn bứt phá đáng nhớ nhất.
Trái ngược với sự kịch tính, Bảo Khánh lại gây ấn tượng với phong thái điềm tĩnh và tự tin đáng nể. Tuy nhiên, sau mỗi câu trả lời đúng, đặc biệt là khi chinh phục thành công cả ba câu hỏi trong phần Về đích, nam sinh lại có những màn ăn mừng đầy "máu lửa", thể hiện niềm vui chiến thắng.
Loạt biểu cảm tại các phần thi của Nguyễn Nhựt Lam.
Trong phần thi Về đích của mình, Duy Khoa đã xuất sắc đưa ra con số chính xác cho một câu hỏi vật lý khó về tốc độ âm trong gang. Thế nhưng, do bỏ qua yêu cầu "làm tròn đến chữ số hàng đơn vị", câu trả lời của em đã không được tính điểm. Dù may mắn không bị trừ điểm, Duy Khoa vẫn liên tục ôm đầu, tỏ rõ sự tiếc nuối trên gương mặt.
Là người về đích cuối cùng, Nhựt Lam đã thể hiện sự tập trung cao độ khi ngồi hẳn xuống sàn để chuẩn bị cho câu hỏi Ngôi sao hy vọng. Với yêu cầu trả lời bằng tiếng Anh, nam sinh đã tự tin đưa ra đáp án chính xác và nhanh chóng ngay khi MC kết thúc câu hỏi, khiến MC Khánh Vy phải thốt lên: "Một thế hệ tài năng của Việt Nam".
Sau những màn rượt đuổi điểm số căng thẳng, bốn thí sinh đã ôm chầm lấy nhau, gác lại sự cạnh tranh để cùng chia sẻ niềm vui và chúc mừng cho hành trình đã qua.
Sau những màn rượt đuổi điểm số kịch tính, bốn thí sinh ôm nhau chúc mừng.
Trước thời khắc quan trọng nhất, khi MC chuẩn bị công bố nhà vô địch, Trần Bùi Bảo Khánh đã vội vã chạy xuống khu vực khán giả để nhận lá cờ của khối chuyên Sinh từ ngôi trường của mình. Khoảnh khắc nam sinh khoác lá cờ lên vai và bước lên bục vinh quang đã khiến cô Bùi Thị Thu Hà, giáo viên chủ nhiệm của em, không giấu được niềm tự hào: "Thực sự rất tuyệt vời".
Bảo Khánh chạy xuống khu vực khán giả, nhận lá cờ màu xanh của khối chuyên Sinh, Trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam.
Với tổng số 215 điểm, Trần Bùi Bảo Khánh đã chính thức trở thành nhà vô địch Đường lên đỉnh Olympia năm 2025. Chiến thắng này không chỉ mang về cho cá nhân Khánh phần thưởng trị giá 50.000 USD mà còn đem chiếc vòng nguyệt quế danh giá thứ hai về cho Hà Nội sau 15 năm chờ đợi. Chia sẻ về dự định tương lai, tân quán quân cho biết có khả năng sẽ theo đuổi các ngành học liên quan đến khoa học công nghệ và trí tuệ nhân tạo.
Ảnh: Tiền phong, ZNews, SaoStar