Ngay từ những km đầu tiên rời trung tâm Đà Nẵng, cung đường 14G đã cho thấy mình không dành cho những tay lái yếu tim. Những khúc cua gắt, dốc cao rồi lại xuống thung lũng, tất cả tạo thành một bản đồ thử thách thú vị cho dân mê khám phá.
Tuy nhiên, cũng chính vì địa hình đồi núi ấy mà cảnh quan hai bên đường hiện ra như một bức tranh thiên nhiên sống động – nơi mây vờn núi, nơi rừng cây tầng tầng lớp lớp trải dài, xen lẫn với những dòng suối nhỏ róc rách dưới chân đèo, tất cả hòa quyện thành một bức tranh thiên nhiên vừa trữ tình, vừa hùng vĩ.
Cung đường xanh núi rừng - đoạn đầu 14G - nơi mở lối một cuộc hành trình khám phá thi vị. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Điểm đặc biệt là càng đi sâu vào đường 14G, bạn càng cảm nhận rõ sự chuyển mình của cảnh sắc, từ nét hiện đại đô thị của Đà Nẵng dần nhường chỗ cho bạt ngàn rừng xanh, những bản làng nhỏ xinh ẩn mình dưới tán cây, và những dải ruộng bậc thang trải dài theo triền núi.
Vào những ngày nắng đẹp, toàn bộ cung đường như được dát vàng bởi ánh nắng len qua kẽ lá, trong khi vào những sáng sớm, sương mù phủ kín khiến cả vùng như lạc vào chốn bồng lai.
Cung đường 14G còn kết nối đến các khu du lịch như: Khu du lịch sinh thái Ngầm Đôi, khu du lịch Suối Hoa, khu du lịch Suối Đôi, khu du lịch Công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài.... Nhờ hạ tầng giao thông thông thoáng, cung đường này dần trở thành “con đường du lịch” thu hút nhà đầu tư và du khách.
Cảnh đẹp Ngầm Đôi thu hút nhiều du khách qua đường 14G ghé vào thưởng ngoạn. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Sau khi trải nghiệm các khu du lịch trên cung đường 14G, du khách còn có dịp khám phá thêm một huyện miền núi Đông Giang (TP.Đà Nẵng mới, Quảng Nam cũ).
Suối Hoa ngay bên phải cung đường 14G. (Ảnh: Tuổi trẻ)
Những năm gần đây, điểm du lịch và check-in Đồi Chè, huyện Đông Giang có sức hấp dẫn, thu hút nhiều du khách, nhất là giới trẻ. Nếu không có cơ hội và tài chính để đến những đồi chè ở Sapa hay Mộc Châu, đồi chè Đông Giang cũng đẹp không hề kém cạnh. Đặc biệt, đến với huyện miền núi Đông Giang, du khách còn có cơ hội tìm hiểu về văn hóa, tập tục của đồng bào người Cơ Tu.
Nếu bạn là người yêu thiên nhiên, mê khám phá, thích những điều mới lạ chưa bị đông đúc khách du lịch làm lu mờ, thì cung đường 14G chắc chắn là một hành trình đáng thử một lần trong đời.
Mỗi vòng bánh xe lăn qua là thêm một lát cắt kỳ thú của miền Trung hiện lên: khi thì hoang dã, lúc thì dịu dàng, khi thì dữ dội như con thác, lúc lại yên bình như bản làng trong sương. Và rồi khi quay trở về phố thị, có lẽ bạn sẽ thấy lòng mình đã lặng hơn, sâu hơn và nhiều dư vị hơn sau chuyến đi ấy.