Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Những "cận vệ" đặc biệt tại Tử Cấm Thành

(DS&PL) -

Trong khi người dân nghỉ ngơi, đón chào một năm mới thì vẫn còn đó những "người" âm thầm bảo vệ nơi Tử Cấm Thành.

Trong khi người dân nghỉ ngơi, đón chào một năm mới thì vẫn còn đó những "người" âm thầm bảo vệ nơi Tử Cấm Thành.

Trong khi hàng triệu người dân rời Bắc Kinh để về quê đón tết, đoàn tụ gia đình thì đội tuần tra bao gồm 23 chú chó tại Tử Cấm Thành vẫn miệt mài làm việc theo lịch trình.

Theo ông Chang Fumao (59 tuổi), người huấn luyện các chú chó cho biết, do đặc thù công việc, bọn trộm vẫn hoạt động thậm chí nhiều hơn trong ngày Tết nên các chú chó sẽ phải làm việc 24 giờ/ngày.

Được xây dựng từ thế kỷ 17, Tử Cấm Thành và 9.999 căn phòng, theo lời đồn đại, của nó được bao bọc bởi một hệ thống hào chạy quanh diện tích 74 ha, nằm về phía bắc quảng trường Thiên An Môn. Tử Cấm Thành, ngày nay là một bảo tàng khổng lồ, đã đón tiếp 16,7 triệu lượt khách vào năm 2017.

Các chú chó thường xuyên tập luyện để có thể xử lý được bất kỳ tình huống nào xảy ra.

Tử Cẩm Thành luôn được bảo vệ bởi những người cận vệ trung thành.

Ông Chang Fumao bắt đầu sự nghiệp vào năm 20 tuổi trong vai trò một thư ký ở bảo tàng. Trong nhiều năm dài, ông đã ăn ngủ và làm việc bên cạnh chuồng chó.

Một trong những bài tập của đội tuần tra.

Ông Chang chuẩn bị thức ăn cho những "người lính" của mình.

Các chú chó chỉ được ra ngoài "dạo chơi" khi khách tham quan đã về hết.

Với ông Chang thì việc đón tết bên cạnh những chú chó cũng là một niềm vui.

Theo Reuters

Tin nổi bật