Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhìn lại ba cuộc hôn nhân của Robin Williams

(DS&PL) -

(ĐSPL) - Đằng sau những nụ cười của Robin Williams là nỗi cô đơn trong chuyện tình cảm.

(ĐSPL) - Đằng sau những nụ cười của Robin Williams là nỗi cô đơn trong chuyện tình cảm.

Robin Willams.

Sự ra đi đột ngột của Robin Willams đã khiến dư luận bàng hoàng, những bộ phim, khoảnh khắc, sự hài hước của ông luôn được lưu giữ trong tâm trí người hâm mộ. Ít ai biết ẩn sau những thành công, nụ cười ấy, cuộc đời ông phải trải qua nhiều thăng trầm với ba lần kết hôn đều đổ vỡ.

Ông sinh ra và lớn lên trong gia đình cả bố và mẹ đều có con riêng từ những cuộc hôn nhân trước, mối quan hệ anh em phức tạp. Ông sống khá đơn độc và bắt đầu làm bạn với những vở hài kịch. Sau thành công của vai diễn đầu tiên ông bắt đầu chìm trong nghiện ngập, kết hôn với người vợ đầu tiên vào năm 1978 là Valerie Velard, một nữ diễn viên phim hài, khi ấy ông mới 26 tuổi.

Ở tuổi 26, William đã kết hôn với người đẹp Valerie Velardi. Họ gặp nhau trong một bữa tiệc vào năm 1976 được tổ chức tại San Francisco.

Valerie chính là người đã khuyến khích Robin tham gia “Mork & Mindy” - sitcom giúp nam diễn viên nổi tiếng. Cặp đôi có với nhau một cậu con trai tên là Zachary, hiện 31 tuổi. Tuy nhiên, cuộc hôn nhân của họ rạn vỡ vào năm 1984 khi Valerie phát hiện Robin ngoại tình với nữ phục vụ bàn Michelle Carter. Năm 1988, hai người chính thức ly hôn.

Cả hai sau đó chia tay vì Robin ngoại tình với phục vụ bàn.

Một năm sau ly hôn, tháng 4/1989, Robin kết hôn với Marsha Garces - bảo mẫu của con trai anh.

Người vợ thứ hai của Robin là bảo mẫu của con trai anh.

Khi làm đám cưới, Marsha đã có bầu vài tháng với ngôi sao “Good Morning, Vietnam”. Họ sinh con gái Zelda vào tháng 7/1989 và có thêm cậu con trai Cody vào tháng 11/1991

Họ đã có với nhau hai đứa con.

Tuy nhiên, cuộc hôn nhân thứ hai của Robin cũng chỉ kéo dài 10 năm. Tháng 3/2008, Marsha đệ đơn ly hôn chồng.

3 năm sau, tháng 11/2011, Robin cưới nhà thiết kế đồ họa Susan Schneider. Mặc dù chênh lệch tuổi tác nhưng vợ chồng ông rất quấn quýt bên nhau.

Nhà thiết kế đồ họa Susan Schneider là vợ thứ 3 của Robin, họ cưới nhau tháng 11/2011.
Robin luôn quấn quýt bên người vợ thứ 3 trẻ trung xinh đẹp của mình.

Tuy nhiên, những sóng gió trong cuộc sống gia đình, sự lệ thuộc quá mức vào rượu và làm việc quá sức đã khiến Robin rơi vào trạng thái trầm cảm nặng nề. Sáng 11/8, Susan vô cùng bàng hoàng khi phát hiện chồng đột tử tại nhà riêng. Theo các nhân viên điều tra, Robin đã quyên sinh bằng cách tự làm ngạt thở.

Tin nổi bật