Đóng

Nhân vật may mắn nhất truyện Kim Dung nhưng lại kết thúc trong bi thảm là ai?

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Vô Nhai Tử từng có mọi điều kiện để trở thành người viên mãn nhất giang hồ, nhưng cuối cùng lại đánh mất tất cả vì những lựa chọn sai lầm trong tình yêu và chấp niệm của chính mình.

Trong thế giới võ hiệp của Kim Dung, phần lớn những nhân vật nổi tiếng đều có xuất thân nhiều bất hạnh. Họ mất người thân từ sớm, lớn lên giữa nghịch cảnh và phải trải qua vô số biến cố mới có thể vươn tới đỉnh cao võ học. Chính hành trình vượt qua số phận ấy đã tạo nên sức hút cho các tác phẩm của ông.

Thế nhưng, trong Thiên Long Bát Bộ, Vô Nhai Tử lại là một ngoại lệ hiếm hoi. Nếu xét về xuất phát điểm, gần như không ai trong hệ thống nhân vật của Kim Dung có được những điều kiện thuận lợi như ông.

Vô Nhai Tử là đệ tử thứ hai của Tiêu Dao Tử, chưởng môn phái Tiêu Dao – môn phái bí ẩn và danh tiếng bậc nhất giang hồ. Với thiên phú hơn người cùng nền tảng võ học thượng thừa, ông nhanh chóng trở thành một trong những cao thủ hàng đầu võ lâm.

Xuất thân từ phái Tiêu Dao thần bí, Vô Nhai Tử từng sở hữu võ công, địa vị và cuộc sống mà nhiều nhân vật trong thế giới Kim Dung khó có được. Ảnh: Sohu.

Không chỉ sở hữu võ công tuyệt thế và địa vị đáng ngưỡng mộ, Vô Nhai Tử còn khiến nhiều người ghen tị khi được hai tuyệt sắc giai nhân của Tiêu Dao phái là Thiên Sơn Đồng Mỗ và Lý Thu Thủy cùng đem lòng yêu mến. Cả hai đều không chỉ xinh đẹp mà còn là những nữ cao thủ có sức ảnh hưởng lớn trên giang hồ.

Cuộc đời của Vô Nhai Tử từng tưởng như hoàn mỹ khi ông lựa chọn kết duyên với Lý Thu Thủy. Hai người có quãng thời gian hạnh phúc, cùng sinh được một người con gái, mở ra viễn cảnh về một cuộc sống viên mãn.

Những lựa chọn sai lầm đẩy cuộc đời vào bi kịch

Tuy nhiên, chính chuyện tình cảm lại trở thành nguồn cơn cho mọi biến cố sau này.

Việc Vô Nhai Tử lựa chọn Lý Thu Thủy đã khiến Thiên Sơn Đồng Mỗ mang mối hận kéo dài hàng chục năm. Oán hận giữa hai nữ cao thủ ngày càng sâu sắc, để rồi trở thành một trong những mối thù nổi tiếng nhất của giang hồ.

Bi kịch chưa dừng lại ở đó. Sau khi thành thân, Vô Nhai Tử dần say mê một pho tượng ngọc tạc hình mỹ nhân đến mức lạnh nhạt với người vợ bên cạnh. Sự thờ ơ kéo dài khiến Lý Thu Thủy hoàn toàn thất vọng. Bà rời bỏ ông, sang Tây Hạ, trở thành Thái phi đầy quyền lực và gây dựng nên Nhất Phẩm Đường lừng danh.

Ở lại phía sau, Vô Nhai Tử sống trong cô độc, mãi ôm chấp niệm về hình bóng người trong mộng.

Vô Nhai Tử là một nhân vật tài hoa nhưng số phận đầy bi kịch.

Tai họa tiếp tục ập đến khi ông thu nhận hai đệ tử là Tô Tinh Hà và Đinh Xuân Thu. Nếu Tô Tinh Hà chính trực, trung thành thì Đinh Xuân Thu lại tham vọng và nham hiểm.

Để cướp ngôi chưởng môn cùng bí kíp võ học của Tiêu Dao phái, Đinh Xuân Thu bất ngờ đánh lén sư phụ, đẩy Vô Nhai Tử rơi xuống vực sâu và khiến Tô Tinh Hà trọng thương. Dù may mắn giữ được mạng sống, Vô Nhai Tử phải sống quãng đời còn lại trong mật thất với thân thể tàn phế.

Trong khi đó, Tô Tinh Hà buộc phải giả câm giả điếc để tránh sự truy sát của sư đệ. Còn Đinh Xuân Thu đến Tinh Túc Hải lập ra phái Tinh Túc, trở thành Tinh Túc Lão Quái khét tiếng với Hóa Công Đại Pháp – môn võ công chuyên hóa giải nội lực của đối thủ.

Cái kết nhiều tiếc nuối và thông điệp sâu sắc của Kim Dung

Biết bản thân không còn nhiều thời gian, Vô Nhai Tử giao cho Tô Tinh Hà lập nên thế cờ Trân Long nhằm tìm truyền nhân xứng đáng. Thế cờ hiểm hóc khiến vô số cao thủ bó tay, thậm chí Đoàn Diên Khánh còn suýt tự sát vì rơi vào mê loạn.

Chỉ đến khi Hư Trúc vô tình phá giải bằng một nước cờ tưởng như ngây ngô, thế cờ mới được khai mở.

Nhận thấy Hư Trúc là người có duyên với Tiêu Dao phái, Vô Nhai Tử truyền toàn bộ 70 năm nội lực của Bắc Minh Thần Công cùng ngôi vị chưởng môn cho ông, đồng thời trao lại bức họa người mình cả đời thương nhớ trước khi nhắm mắt qua đời. Nhờ đó, Hư Trúc từ một tiểu hòa thượng vô danh trở thành một trong những cao thủ mạnh nhất võ lâm, còn truyền thừa của Tiêu Dao phái cũng được tiếp nối.

 

Nhìn lại cả cuộc đời, Vô Nhai Tử từng có gần như mọi thứ mà người trong giang hồ hằng mơ ước: thiên phú hiếm có, môn phái hùng mạnh, võ công tuyệt đỉnh, danh vọng cùng những hồng nhan tuyệt sắc. Thế nhưng, tất cả lần lượt vuột khỏi tay ông không phải vì số phận quá nghiệt ngã, mà bởi những lựa chọn của chính bản thân.

Theo nhiều độc giả, bi kịch của Vô Nhai Tử là lời nhắc nhở rằng tài năng và cơ hội không phải yếu tố quyết định một cuộc đời viên mãn. Ngay cả người sở hữu "quân bài" đẹp nhất cũng có thể đánh mất tất cả nếu không biết trân trọng tình cảm, buông bỏ chấp niệm và chịu trách nhiệm với những lựa chọn của mình.

Chính điều đó đã khiến Vô Nhai Tử trở thành một trong những nhân vật đáng suy ngẫm nhất trong Thiên Long Bát Bộ cũng như toàn bộ thế giới võ hiệp của Kim Dung.

Tin nổi bật