Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhân chứng vụ tai nạn ở Sơn La, 6 người tử vong: Thấy cảnh tượng khủng khiếp sau tiếng nổ chói tai

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Sau tiếng nổ chói tai, chị Lê Hồng Nhung (nhân chứng) quay ra thì thấy cảnh tượng khủng khiếp.

Khoảng 23h30 ngày 21/2, tại Km235 trên tuyến quốc lộ 6 qua địa phận bản Khá (xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La) xảy ra một vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng.

Thời điểm này, xe khách giường nằm mang biển kiểm soát 26F-009.XX chạy trên tuyến quốc lộ 6 theo hướng Sơn La - Hà Nội. Khi đến địa phận bản Khá thì xảy ra tai nạn với xe đầu kéo. Vụ tai nạn làm 6 người tử vong tại chỗ và 8 người bị thương nặng đã được đưa đi cấp cứu.

Theo Tuổi Trẻ Online, chị Lê Hồng Nhung (nhân chứng) là người ở bản Thín (xã Sặp Vạt), khuya 21/2, chị đứng ở ven quốc lộ 6 - đoạn trước cửa nhà - chờ chuyến xe gửi hàng về bến Mỹ Đình (Hà Nội).

Đêm đen, đoạn quốc lộ không có đèn đường, chị Nhung hướng ánh mắt ngóng chờ thì bất giác một tiếng nổ chói tai vang lên. Cách vị trí đang đứng khoảng 20 mét, chị Nhung rọi đèn thì thấy "cảnh tượng khủng khiếp". 

"Sau tiếng nổ chói tai, tôi quay ra thì thấy cảnh tượng khủng khiếp", chị Nhung nhớ lại. Theo lời chị Nhung, đầu xe đầu kéo biến dạng, còn chiếc ô tô khách bị “kéo toạc một nửa thân sau, rách tan lớp vỏ ngoài”.

Hiện trường vụ tai nạn ở Sơn La, 6 người tử vong. Ảnh: VTC News

Chị Nhung đã hô hoán để nhiều người cùng chạy lại giúp đỡ những người gặp nạn. Trong đám đông, chị cùng người đi đường đưa được một bé trai chừng 10 tuổi ra ngoài. Em không nói được nhiều do sợ, chỉ nói rằng đi cùng mẹ và một người em.

Thế nhưng, hai người thân đi cùng bé trai đã không qua khỏi sau vụ va chạm. Chị Nhung đưa bé trai về nhà rửa vết thương, rồi lấy quần áo mới của con mình cho em mặc. "Con tôi cùng chạc tuổi với cháu, nên đã nói chuyện để bạn đỡ sợ", chị Nhung kể và cho biết thêm rằng nhân viên y tế sau đó có mặt và đưa bé trai đến bệnh viện.

Có mặt tại hiện trường sau khi vụ tai nạn xảy ra được khoảng 10 phút, tài xế Trịnh Công Sơn (SN 1986, quê Hòa Bình) cho biết anh đang trên đường chở hàng từ Yên Châu (Sơn La) về Mai Châu (Hòa Bình) thì thấy một số ô tô phía trước đã dừng lại.

Gần 10 năm làm nghề lái xe nhưng trong giây phút đối diện với hiện trường vụ tai nạn, anh vẫn tự nhủ phải cố giữ bình tĩnh đến cứu giúp những người còn sống. Giữa tiếng kêu khóc của nạn nhân trong đêm mưa, anh cùng những người dân xung quanh đã rọi đèn tìm kiếm, với hy vọng "cứu được càng nhiều người càng tốt".

"Thời điểm xảy ra tai nạn rất hoảng loạn nên khi tôi chạy đến cũng chỉ thấy có một vài người ngồi dưới khu vực xe bị nạn. Tôi nghĩ đó là hành khách trên xe khách còn sống nhưng do hoảng loạn nên họ cũng không lên xe cấp cứu người khác", VTC News dẫn lời anh Sơn.

Kể về giây phút quyết định lao vào bên trong xe khách giường nằm cứu người, nam tài xế quê Hòa Bình cho biết "chỉ nghĩ đến cứu được càng nhiều người càng tốt", đồng thời đảm bảo an toàn cho bản thân. 

Anh chia sẻ thêm: “Lúc đến gần xe khách, tôi phát hiện cửa xe đang khóa chặt, không thể tiếp cận vào trong, tôi và người dân xung quanh lấy búa và các vật dụng cứng để phá cửa xe. Lúc đó rất căng thẳng, chúng tôi phải chạy đua với thời gian để tìm phương án cứu người nhanh nhất".

Tiếp cận vào trong chiếc xe khách, anh Sơn mô tả ô tô này được bố trí thành hai tầng, nhiều người bị thương do các mảnh vỡ đâm trúng.

“Tôi cùng mọi người hô to xem ai còn sống thì lên tiếng hoặc cử động để có thể đưa đi cấp cứu trước. Lúc đi tới cuối xe khách, tôi phát hiện 2 người phụ nữ bị thương nên chúng tôi khẩn trương sơ cứu, đưa xuống xe”, anh Sơn kể lại.

Người dân dùng xà beng để phá cửa xe đầu kéo. Ảnh: Tuổi Trẻ Online

Điều ám ảnh nhất đối với anh Sơn là phần đầu của xe đầu kéo bẹp rúm, chèn lên tài xế và phụ xe. Anh Sơn cùng những người dân khác phải dùng xà beng phá cửa, để phụ xe thoát ra. Trong khi đó do vết thương quá nặng, nam tài xế xe đầu kéo đã tử vong ngay tại hiện trường.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 6 người tử vong ở Sơn La, ông Trần Văn Hoàng - Chủ tịch UBND xã Sặp Vạt cho biết sau khi nhận được tin báo, chính quyền sở tại đã lập tức có mặt để phối hợp cùng người dân cứu nạn.

Các nạn nhân bị thương sau đó được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Đa khoa huyện Yên Châu cách hiện trường 5-6km. Một số bị nặng hơn được chuyển lên các cơ sở y tế tuyến trên.

Khoảng 3h30, lực lượng chức năng đã tạm thời thông quốc lộ 6 để xe cộ có thể đi lại. "Tổn thất nhiều người quá, sống ở địa phương, tôi chưa từng chứng kiến vụ việc nào nghiêm trọng đến vậy", ông Trần Văn Hoàng lặng giọng, nói.

Tin nổi bật