Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Vụ tai nạn giao thông ở Sơn La, 6 người tử vong: Nạn nhân thoát chết tiết lộ khoảnh khắc kinh hoàng

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Nữ hành khách L.T.V. chưa hết bàng hoàng sau vụ va chạm giữa xe khách và ô tô đầu kéo, nghĩ lại cảnh đó vẫn cứ thấy run sợ.

Theo báo Dân Việt, khoảng 23h30 ngày 21/2, xe khách mang biển kiểm soát 26F.009.XX chạy tuyến Sơn La – Hà Nam lưu thông trên Quốc lộ 6 theo hướng từ Sơn La đi Hà Nội. Khi di chuyển đến địa phận bản Thín (xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La), xe khách bất ngờ xảy ra va chạm với ô tô đầu kéo đi ngược chiều từ hướng Hà Nội lên Sơn La mang biển kiểm soát 36R. 004.XX.

Vụ tai nạn khiến 6 người tử vong (5 người trên xe khách và 1 tài xế ô tô đầu kéo) và 8 người bị thương (7 người trên xe khách và 1 phụ xe đầu kéo).

Tại hiện trường vụ tai nạn, hai xe đều bị biến dạng, hư hỏng nặng. Mảnh vỡ vương vãi trên mặt đường trong bán kính 200 m2. Giao thông tại khu vực này ùn tắc kéo dài nhiều giờ liền.

Hiện trường vụ tai nạn khiến 6 người tử vong ở Sơn La. Ảnh: VOV

Chị L.T.V (SN 2004, ở bản Hùn, xã Chiềng Cọ, TP.Sơn La, tỉnh Sơn La) - một hành khách trên xe khách - vẫn chưa hết bàng hoàng sau vụ tai nạn.

Tôi lên chuyến xe khách này lúc 20h30 phút tối, từ thành phố Sơn La. Tôi nằm ở giường tầng 2, hàng ghế đầu bên phải lái xe. Xe di chuyển đến địa phận xã Sặp Vạt, huyện Yên Châu lúc đấy khoảng 23h30 phút thì xảy ra tai nạn”, chị V. nhớ lại.

Thời điểm đó, chị V. đang nhắm mắt ngủ liu diu thì bỗng nghe tiếng va chạm rất lớn, bị rơi từ giường tầng 2 xuống, người bị xước sát một chút.  

Nhìn sang bên cạnh từ đầu xe bên trái phía tôi nằm đến thân xe đều nát bét. Nhiều người rơi xuống đường nằm la liệt. Có người thì bất tỉnh không nhúc nhích gì, người còn sống thì cố gắng bò ra ngoài. Những người còn lại ở trên xe ai cũng kêu gào thảm thiết, ai cũng bàng hoàng”, nữ hành khách cho biết.

Chị chia sẻ thêm: "Bàng hoàng lắm, nghĩ lại cảnh đấy thôi người tôi vẫn cứ thấy run sợ. Thực sự mình cũng chưa gặp cảnh này bao giờ. May tôi nằm bên giường phải của xe nên thoát chết".

Cũng theo chị V., có khoảng 20 hành khách trên xe lúc xảy ra va chạm. Sau khi tai nạn xảy ra, người dân xung quanh chạy đến cứu giúp, người nào bị thương thì đưa đi cấp cứu.

"Giờ không xuống Hà Nội nữa, vẫn còn sợ lắm, đợi lấy được đồ đang mắc kẹt trên xe, đợi người nhà xuống đón lại quay lại về nhà trên thành phố Sơn La thôi", chị V. nói.

Liên quan đến vụ tai nạn khiến 6 người tử vong ở Sơn La, VTC News dẫn lời đại diện lãnh đạo UBND xã Sặp Vạt (huyện Yên Châu) cho hay, cơ quan công an đã kiểm tra nồng độ cồn và chất kích thích đối với N.Đ.H (SN 1983, huyện Mỹ Đức, TP.Hà Nội) - tài xế xe khách. Kết quả, tại thời điểm kiểm tra, anh H. không có nồng độ cồn và âm tính với ma túy.

Về nguyên nhân ban đầu, cơ quan chức năng tỉnh Sơn La cho biết, xe khách đi vào khúc cua, gặp trời mưa đường trơn trượt, vì không làm chủ được tốc độ, phần đuôi xe khách đã va vào đầu ô tô đầu kéo.

Tin nổi bật