Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Nhân chứng kể về giây phút lở đất kinh hoàng ở Afghanistan

(DS&PL) -

(ĐSPL) – “Tôi đang ăn trưa gần cửa sổ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên”, nhân chứng may mắn sống sót kể lại vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan.

(ĐSPL) – “Tôi đang ăn trưa gần cửa sổ thì đột nhiên nghe thấy một tiếng ầm ầm vang lên”, nhân chứng may mắn sống sót kể lại vụ lở đất kinh hoàng ở Afghanistan.
Begum Nisa, 40 tuổi, nhớ lại giây phút kinh hoàng khi bức tường bùn đất đổ sập, bao trùm ngôi làng của cô.
“Tôi hét lên bảo mọi người trong nhà hãy cẩn thận nhưng đã quá muộn. Tôi đã mất cha mẹ, chú và 5 thành viên khác trong gia đình”, Nisa gào khóc.
Những người dân địa phương và công nhân cứu hộ đã dùng xẻng đào đất lên để cứu thoát những ai bị mắc kẹt bên trong nhưng không thành công.
“Nhà cửa, cuộc sống của chúng tôi đều đã bị phá hủy hoàn toàn”, Bibi Khanum, người đã mất chồng và 4 người con sau vụ lở đất, đau khổ nói.
Người phụ nữ đau khổ khi mất cả gia đình sau thảm họa lở đất
Những nhân chứng may mắn sống sót đã kể về giây phút kinh hoàng khi toàn bộ ngôi làng của họ biến mất sau một trận lở đất vào sáng Thứ Sáu (2/5), cướp đi sinh mạng gần 2.700 người.
"Chồng và bốn đứa con nhỏ của tôi đều nằm trong đống đổ nát. Tôi sẽ phát điên mất nếu không có họ. Tôi cứ gọi tên họ nhiều lần”, người phụ nữ 55 tuổi, Bibi Khanum, đau khổ nói.

Người dân ở Argu, Afghanistan đang đào bới trong đống đổ nát để tìm người thân của họ.

Khoảng 4 nghìn người buộc phải sơ tán và đang phải dựa vào cứu trợ của cộng đồng quốc tế.

Mọi người an ủi nhau sau nỗi mất mát quá lớn.

Lực lượng cứu hộ không hy vọng có thể cứu được người còn sống ra khỏi đống đổ nát.

Khoảng 4 nghìn người đã phải sơ tán mà không có nơi nào để ở.

“Khoảng 1.000 gia đình bị ảnh hưởng với 300 ngôi nhà hoàn toàn bị phá hủy”, Văn phòng điều phối các vấn đề nhân quyền của Liên hợp quốc cho biết trong một tuyên bố.
“Toàn bộ khu vực đã bị chôn vùi dưới đất, các nhân viên của chúng tôi cho biết một số nơi, lớp bùn đất dày tới 50 m. Ưu tiên hàng đầu của chúng tôi là cung cấp nước sạch và phải xem xét về điều kiện vệ sinh. Sau đó, chúng tôi cần giúp đỡ trẻ em vượt qua thảm kịch này và đưa chúng trở lại trường sớm nhất có thể”, Andrew Morris, một quan chức UNICEF, phát biểu.

Tin nổi bật