Đóng

Nhà trai và nhà gái ẩu đả dữ dội chỉ vì... thiếu phô mai trong món ăn

  • Như Quỳnh (T/h)
(DS&PL) -

Chỉ vì miếng phô mai trong món ăn chay truyền thống, hai bên gia đình tại một đám cưới ở miền Bắc Ấn Độ đã lao vào đánh nhau ngay giữa sảnh tiệc.

Một vụ ẩu đả đã bùng phát tại một đám cưới ở miền Bắc Ấn Độ, bắt nguồn từ việc món matar paneer – món chay truyền thống làm từ đậu Hà Lan, phô mai và sốt cà chua – bị cho là thiếu phô mai. Đây vốn là món ăn quen thuộc thường xuất hiện trong các tiệc cưới tại khu vực này.

Theo đoạn video ghi lại, hai bên gia đình cô dâu – chú rể ban đầu chỉ lời qua tiếng lại, nhưng căng thẳng nhanh chóng leo thang thành xô xát. Nhiều khách mời cũng bị cuốn vào cuộc ẩu đả, dùng ghế ném về phía nhau. Trong lúc hỗn loạn, một người đàn ông mặc áo đỏ túm cổ và ghì một vị khách khác xuống sàn, trong khi một người mặc áo vàng tung cú đấm vào người đối diện.

Khung cảnh trở nên náo loạn khi những chiếc ghế bay khắp phòng, còn hai họ lao vào đánh nhau ngay bên cạnh bàn tiệc dài vẫn còn đầy thức ăn. Những người xung quanh không khỏi hoảng hốt trước cảnh tượng này.

“Mọi chuyện bùng phát chỉ vì một món ăn chay”, một người dân địa phương cho biết.

Đoạn video sau đó lan truyền trên mạng xã hội, khiến nhiều người vừa bất ngờ vừa ngán ngẩm. Không ít ý kiến bày tỏ: “Chỉ vì thiếu vài miếng phô mai mà đám cưới lại thành ra thế này sao?”, hay “Không biết cô dâu chú rể sẽ cảm thấy thế nào trong ngày trọng đại của mình”.

Đáng chú ý, đây không phải là trường hợp hiếm. Trước đó, một đám cưới khác tại Uttar Pradesh cũng xảy ra ẩu đả khi một vị khách phàn nàn về việc suất ăn của mình không có tấm ngăn. Mâu thuẫn giữa hai gia đình sau đó leo thang thành cuộc đánh nhau hỗn loạn.

Tin nổi bật