Theo The Mirror, vụ hỏa hoạn xảy ra tại một ngôi nhà ở Quận Columbus, bang North Carolina, Mỹ vào ngày 30/8. Cảnh sát có mặt ở hiện trường vào khoảng 2h30 sáng (giờ địa phương) sau khi một người mẹ báo cáo nhà cô đang bốc cháy và 4 con gái của cô vẫn đang ở bên trong.
Văn phòng Cảnh sát trưởng Quận Columbus (CCSO) cho biết mẹ của các em, cô Reagan Powers (28 tuổi) bị cáo buộc đã để bốn đứa trẻ 2, 4, 6 và 7 tuổi ở nhà khi đám cháy bùng phát. Bà được cho là đã để các con cho một bé gái 11 tuổi chăm sóc.
Ảnh minh họa
Người phát ngôn của CCSO cho biết thêm rằng, cảnh sát đầu tiên đến hiện trường 9 phút sau cuộc gọi đầu tiên, toàn bộ ngôi nhà đã chìm trong biển lửa. Do đám cháy quá nghiêm trọng, họ không thể tiến vào bên trong cho đến khi lực lượng cứu hỏa có mặt. Các em nhỏ đã tử vong trong vụ hỏa hoạn.
Cảnh sát trưởng Bill Rogers và Cảnh sát trưởng Cứu hỏa Quận Columbus Shannon Blackman phát biểu trong một tuyên bố chung đã kêu gọi mọi người cùng chung tay hỗ trợ gia đình các nạn nhân.
Theo nguồn tin, hơn 100 người đã tham dự lễ tưởng niệm 4 nạn nhân tại một nhà tang lễ ở Chadbourn, phía tây Wilmington, vào ngày 9/9. Trong khi đó, cô Powers đã bị bắt giữ và bị buộc tội 4 tội ngộ sát và bỏ bê trẻ em gây thương tích nghiêm trọng vào ngày 10/9.
Cô đã Powers lần đầu ra tòa vào ngày 11/9 vừa qua. Thẩm phán cho biết cô đang phải đối mặt với mức án tối đa 59 tháng tù cho mỗi tội ngộ sát ngoài ý muốn, cũng như tối đa 88 tháng tù cho tội bỏ bê trẻ em do sơ suất, theo WECT 6.
Tiền bảo lãnh ban đầu của Powers được ấn định ở mức 500.000 USD và sau đó cô đã được tại ngoại, theo các kênh truyền hình địa phương. Bố của các nạn nhân, anh Patrick Ellis, chia sẻ: "Trái tim tôi tan nát không nói nên lời trước sự ra đi của các con gái".
Theo The Mirror