Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người phụ nữ suýt mất tiền vì con gái tin chiêu cũ của kẻ lừa đảo

  • Thục Hiền
(DS&PL) -

Người phụ nữ ở Đà Nẵng suýt mất 22 triệu đồng khi con gái đi lao động ở Nhật Bản, bị các đối tượng lừa đảo nói cần chuyển tiền để nhận quà.

Công an TP.Đà Nẵng thông tin, khoảng15h30 phút ngày 15/7, khi đang thực hiện giao dịch tại ngân hàng Agribank chi nhánh Hoà Phước (xã Hòa Phước, huyện Hòa Vang, thành phố Đà Nẵng), đồng chí Thiếu úy Lê Đức Lành, cán bộ Công an xã Hòa Phước thấy chị Nguyễn Thị Thiện (59 tuổi, trú thôn Nhơn Thọ 1, xã Hoà Phước) đang thực hiện các thủ tục viết phiếu chuyển tiền có nhiều nghi vấn bị đối tượng lừa đảo.

Bà T. đã viết thư cảm ơn gửi Công an xã Hòa Phước khi giúp bà không bị lừa đảo. Ảnh: Công an TP.Đà Nẵng

Đồng chí Lành đã hỏi thăm và xác định chị Thiện đã bị các đối tượng lừa đảo chiếm đoạt tài sản nên đã giải thích cho chị tạm dừng các thủ tục chuyển tiền để xác minh. Liên hệ với người nhà chị Nguyễn Thị Thiện thì được biết con gái chị có nhờ chị chuyển tiền cho một đối tượng lạ để nhận số hàng từ nước ngoài chuyển về, số tiền chị Thiện định chuyển là 22 triệu đồng. Sau khi được đồng chí Lành phân tích và giải thích rõ, chị Thiện và con gái đã nhận thức được phương thức, thủ đoạn của các đối tượng lừa đảo trên không gian mạng.

Việc làm của đồng chí Lành đã kịp thời ngăn chặn được 01 vụ người dân bị mất tiền oan cho đối tượng lừa đảo. Cảm kích trước tinh thần, trách nhiệm của đồng chí Lê Đức Lành, chị Thiện đã có thư cảm ơn gửi đến Lãnh đạo Công an huyện, Công an xã Hòa Phước.

Tin nổi bật