Ngay sau các đợt mua sắm lớn như 11/11, nhiều gia đình có xu hướng tích trữ hóa chất tẩy rửa, đặc biệt là viên giặt (Laundry Pods) vì sự tiện lợi. Nhưng ít ai biết rằng, chính món đồ tưởng chừng vô hại này lại là một quả bom hẹn giờ nếu bảo quản không đúng cách, tiềm ẩn nguy cơ gây tổn thương mắt nghiêm trọng.
Theo Thanh Niên Việt, trường hợp của chị Vương (Trung Quốc) là một minh chứng kinh hoàng.
Trong lúc chuẩn bị giặt đồ, chị phát hiện các viên giặt mua về đã bị chảy vỏ và dính chặt vào nhau do thời tiết nắng nóng. Với suy nghĩ đơn giản là "còn dùng được", chị Vương dùng tay giật mạnh để tách hai viên.
Bệnh nhân nữ nhập viện trong tình trạng đau rát dữ dội vùng mắt, kèm theo chảy nước mắt liên tục và thị lực giảm sút rõ rệt.
Chỉ một tiếng "bụp" cực nhỏ, lớp màng mỏng vỡ tung, dung dịch hóa chất giặt đậm đặc bắn thẳng vào mặt và trúng trực tiếp vào mắt phải của chị.
Hậu quả là tức thì và dữ dội. Chị Vương cảm thấy cơn bỏng rát kinh hoàng lan tỏa, nước mắt tuôn rơi không ngừng và thị lực mờ đi nhanh chóng, không kiểm soát. Thậm chí, ngay cả dưới ánh sáng phòng bình thường, mắt phải cũng đau nhói như bị kim châm.
Gia đình phải lập tức đưa chị đi cấp cứu. Bác sĩ chẩn đoán chị bị bỏng hóa chất giác mạc nghiêm trọng, thị lực giảm xuống chỉ còn 0,06 – gần như mù lòa tạm thời. May mắn thay, sau quá trình điều trị tích cực, thị lực của chị đã dần hồi phục.
Một sự việc khác tương tự đã xảy ra ở Mỹ khi cô bé 13 tuổi bị thuốc nhuộm bắn thẳng vào mắt trái.
Theo Thanh Niên, vụ việc xảy ra khi cô bé Olivia Stegin, 13 tuổi, cùng nhuộm tóc với bạn tại nhà ở thành phố Springfield, bang Georgia (Mỹ). Cả hai mua một tuýp thuốc nhuộm màu nâu sẫm về nhà và tìm cách mở nó ra, theo tờ New York Post (Mỹ).
Tuy nhiên, vì mở không đúng cách nên cô bé Olivia đã phải cố bóp thật mạnh để đẩy thuốc nhuộm từ trong tuýp ra ngoài. Vì chịu lực ép mạnh nên tuýp thuốc nổ tung, bắn thuốc nhuộm vào mắt trái Olivia. Hóa chất trong đó đã tiếp xúc và làm hỏng bề mặt nhãn cầu cô bé.
Cô Pamela Stegin-Sheppard là mẹ của bé Olivia, bỗng nghe tiếng hét thất thanh của con gái. Cô lập tức chạy đến và thấy thuốc nhuộm bám đầy mắt trái con gái.
Người mẹ đưa con vào phòng tắm rồi dùng nước rửa sạch. Lúc này, mắt trái cô bé rất đau. Mất khoảng 15 đến 20 phút thì thuốc nhuộm mới được rửa sạch khỏi mắt Olivia. Sau đó, cô bé được đưa đến Bệnh viện Effingham ở thành phố Springfield để cấp cứu.
Tại phòng cấp cứu, bác sĩ đã cố gắng rửa sạch mắt cho bé Olivia nhiều nhất có thể. “Ban đầu, chúng tôi được thông báo là mắt của con gái tôi sẽ cải thiện trong vòng 72 giờ. Nhưng sau đó, tình hình bắt đầu tệ đi, lớp ngoài cùng của giác mạc đã bị bỏng nghiêm trọng”, cô Pamela cho biết.
Các bác sĩ cho biết mắt trái cô bé bị bỏng hóa chất cấp độ 3. Lớp ngoài cùng của giác mạc bị bỏng, hình thành sẹo và gây mất thị lực.
Để hồi phục thị lực hoàn toàn, cô bé Olivia cần phải được ghép giác mạc. Tuy nhiên, vì tuổi đời còn trẻ và sức khỏe còn rất tốt nên cô bé sẽ không nằm trong diện ưu tiên được ghép giác mạc. Không những vậy, ghép giác mạc thường chỉ có hiệu quả trong vòng 10 năm. Điều này có nghĩa là cô bé phải ghép giác mạc nhiều lần trong đời.