Đóng

Người phụ nữ 46 tuổi tử vong trên chuyến xe buýt đường dài, chồng sốc khi nhận tin dữ từ tài xế

  • Thùy Dung (Theo The Thaiger))
(DS&PL) -

Một vụ việc thương tâm đã xảy ra ở Thái Lan khi một nữ hành khách 46 tuổi tử vong trên chuyến xe buýt đường dài từ Ubon Ratchathani đến Hua Hin.

The Thaiger đưa tin, sáng ngày 28/8/2025, một sự việc thương tâm đã xảy ra trên tuyến xe buýt đường dài từ Ubon Ratchathani đến Hua Hin (Thái Lan). Một nữ hành khách được phát hiện có dấu hiệu bất thường trên ghế ngồi khi xe dừng trước một cửa hàng bách hóa trên đường Phetkasem, phường Ton Mamuang, thành phố Phetchaburi.

Theo thông tin từ Trung úy Cảnh sát Jiraporn Phunpipat, Phó Thanh tra (Điều tra) tại Đồn Cảnh sát Thành phố Phetchaburi, vào lúc 7h sáng cùng ngày, đơn vị nhận được tin báo về trường hợp tử vong bất thường trên xe khách. Ngay sau đó, ông cùng lực lượng điều tra và các bác sĩ từ Bệnh viện Phra Chom Klao đã có mặt tại hiện trường.

Nạn nhân được xác định là bà Manatsanan, 46 tuổi. Bà được tìm thấy đã tử vong trên ghế phụ cạnh cửa xe, theo các bác sĩ, cái chết xảy ra ít nhất ba giờ trước đó. Tin tức về sự việc đã khiến nhiều hành khách trên xe hoang mang và đau xót.

Manatsanan được tìm thấy đã tử vong trên ghế phụ cạnh cửa xe. Ảnh: KhaoSod

Theo lời khai của tài xế Niran, bà Manatsanan lên xe tại bến xe tỉnh Sisaket vào lúc 19h30 tối 27/8. Bà dự định xuống tại một trung tâm thương mại ở Phetchaburi. Tài xế cho biết: "Tôi thấy bà trông không khỏe nên đã giúp bà lên xe. Khi chúng tôi đến Phetchaburi, tôi gọi nhưng bà không phản ứng. Đúng lúc đó, chồng bà gọi điện đến, và tôi buộc phải thông báo tin dữ".

Ông Sommai, chồng nạn nhân, cho biết vợ ông vừa xuất viện từ một bệnh viện ở Sisaket, nơi bà điều trị nhiều bệnh nền như suy thận, tiểu đường, cao huyết áp và thiếu máu. Ông nghẹn ngào chia sẻ đã khuyên vợ không nên đi xa, nhưng bà vẫn muốn đến Phetchaburi. “Tối qua chúng tôi còn nói chuyện điện thoại trước khi cô ấy lên xe. Sáng nay, tôi định đến đón thì lại nhận tin dữ”, ông nói. “Tôi sốc, nhưng nghĩ rằng có lẽ vợ mình ra đi vì bệnh tật”.

Kết quả khám nghiệm tử thi tại Bệnh viện Phra Chom Klao đã xác nhận nguyên nhân tử vong là do suy thận cấp, liên quan trực tiếp đến các bệnh lý nền. Gia đình nạn nhân không có bất kỳ nghi ngờ nào về cái chết và đã đưa thi thể bà về quê nhà để lo hậu sự.

Gia đình nạn nhân không có bất kỳ nghi ngờ nào về cái chết và đã đưa thi thể bà về quê nhà để lo hậu sự. Ảnh: The Thaiger

Vụ việc đau lòng này một lần nữa cho thấy sự nguy hiểm của việc di chuyển đường dài khi sức khỏe không đảm bảo. Các bác sĩ khuyến cáo những bệnh nhân mắc bệnh mãn tính, đặc biệt là suy thận và tiểu đường, cần được theo dõi y tế chặt chẽ và nên tránh các chuyến đi dài có thể khiến cơ thể kiệt sức.

Mặc dù không có dấu hiệu tội phạm, cảnh sát Phetchaburi vẫn lập biên bản và phối hợp với bệnh viện để đảm bảo tính minh bạch. Các cơ quan chức năng cũng đề nghị các hãng vận tải cần quan tâm, hỗ trợ những hành khách có dấu hiệu sức khỏe yếu trong suốt hành trình nhằm hạn chế tối đa các sự cố đáng tiếc.

Tin nổi bật