Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người mẹ bị con trai phóng hỏa đốt nhà ở Cà Mau giờ ra sao?

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Người mẹ bị bỏng nặng do con trai đốt nhà ở Cà Mau đã qua đời sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện.

Báo Người Lao Động, tối 7/2, một lãnh đạo của UBND xã Hòa Thành, TP.Cà Mau, tỉnh Cà Mau cho biết bà L.K.A. (72 tuổi), người bị con trai đốt nhà làm bỏng nặng đã tử vong sau hơn 1 tuần điều trị.

"Ngày 8/2, UBND xã Hòa Thành sẽ thành lập đoàn đến thăm hỏi, chia buồn và hỗ trợ gia đình lo hậu sự cho bà A." - vị này thông tin thêm.

Người mẹ bị bỏng nặng do con trai đốt nhà ở Cà Mau đã qua đời sau hơn một tuần điều trị tại bệnh viện. Ảnh minh họa.

Trước đó, khoảng 2h22 ngày 30/1 (mùng 2 Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025), nhà của bà P.M.C (46 tuổi) ở ấp Cái Ngang, xã Hòa Thành bất ngờ bốc cháy do bị tạt xăng và phóng hỏa từ bên ngoài. Thời điểm xảy ra cháy, trong nhà có 6 người.

Vụ cháy khiến 3 người bị thương, gồm: bà L.K.A bị bỏng nặng, được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau, sau đó chuyển lên Bệnh viện đa khoa Trung ương Cần Thơ; bà P.V.D (chị ruột bà C.) bị bỏng tay và chân, hiện điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau; bà C. bị bỏng ở chân. Vụ cháy cũng làm hư hỏng nhiều tài sản, ước thiệt hại khoảng 14 triệu đồng.

Qua điều tra, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cà Mau xác định người phóng hỏa là Phan Tấn Sơn (52 tuổi, ở xã Hòa Thành, TP.Cà Mau là con ruột bà A và là anh ruột bà C.) nên bắt tạm giam để điều tra về hành vi giết người. Nguyên nhân dẫn đến vụ việc do mâu thuẫn trong việc phân chia đất đai trong gia đình, thông tin trên báo Thanh Niên.

Tin nổi bật