Tờ Guardian ngày 5/2 đưa tin, bà Vivian van de Perre, Phó chỉ huy lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc tại Goma cho biết, trong khi hàng nghìn nam tù nhân trốn thoát khỏi nhà tù Munzenze, khu vực giam nữ tù nhân đã bị phóng hỏa.
Những hình ảnh chụp ngay sau khi quân nổi dậy, nhóm vũ trang M23, tiến vào trung tâm thành phố Goma, tỉnh North Kivu, cho thấy những cột khói đen khổng lồ bốc lên từ nhà tù Munzenze vào sáng 27/1.
Tù nhân bỏ trốn khỏi nhà tù Munzenze ở Congo. Ảnh: Handout
“Đã có một vụ vượt ngục quy mô lớn với 4.000 tù nhân trốn thoát. Nhà tù đó có vài trăm phụ nữ bị giam giữ. Tất cả họ đều bị xâm hại, sau đó khu vực giam giữ của nữ tù nhân bị phóng hỏa. Hầu hết nữ tù nhân đã thiệt mạng trong vụ cháy", bà Vivian, hiện có mặt tại Goma cùng với hàng nghìn binh sĩ gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc được triển khai để bảo vệ dân thường, cho biết.
Theo BBC, một báo cáo của Liên Hợp Quốc cho thấy, các nam tù nhân đã tấn công và phóng hỏa ở khu giam giữ nữ tù nhân. Theo Guardian, dù thông tin chi tiết về vụ việc vẫn còn hạn chế, nhưng đây dường như là hành động nguy hiểm nhất trong cuộc xung đột gần đây do quân nổi dậy M23 gây ra ở miền đông Congo.
Tuy nhiên, lực lượng gìn giữ hòa bình của Liên Hợp Quốc không thể vào nhà tù để điều tra thêm do những quy tắc mà quân nổi dậy M23 áp đặt, khiến danh tính của những kẻ gây ra tội ác trên vẫn chưa được xác định.
Ngày 4/2, khoảng 2.000 thi thể vẫn đang chờ chôn cất tại Goma sau khi phiến quân M23 chiếm Goma, thủ phủ của tỉnh Bắc Kivu của DRC, vào ngày 27/1.
Tuần này, văn phòng cao ủy nhân quyền Liên Hợp Quốc (OHCHR) đã cảnh báo rằng, bạo lực tình dục đang được các nhóm vũ trang đối địch ở Goma sử dụng như một vũ khí chiến tranh. Bất chấp bằng chứng được các tổ chức đưa ra, Rwanda phủ nhận việc họ ủng hộ M23 hoặc lực lượng của họ đã vượt biên vào miền đông Congo.