Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông tử vong vì bị lưỡi máy cắt cỏ văng trúng tại Thái Lan, tiệc sinh nhật biến thành tang lễ

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Thi thể của ông Cherdchai được tìm thấy trong tư thế nằm sấp trên cánh đồng lúa ở huyện Bang Saothong, với lưỡi máy cắt cỏ cắm sâu vào đùi trái.

Một người đàn ông 58 tuổi đã tử vong thương tâm sau khi lưỡi máy cắt cỏ bị gãy và văng vào chân của ông, khi ông đang làm việc trên cánh đồng tại huyện Bang Pa Han, tỉnh Phra Nakhon Si Ayutthaya, Thái Lan.

Sự việc được báo cáo vào ngày 15/3. Đáng buồn, thay vì tổ chức sinh nhật như kế hoạch ban đầu, gia đình ông buộc phải tổ chức tang lễ.

Vào thời điểm vụ việc được phát hiển, Trung tá cảnh sát Piyapong Sirichanyatham từ Đồn cảnh sát Bang Pa Han đã nhận được thông báo và ngay lập tức có mặt tại hiện trường cùng với một bác sĩ từ Bệnh viện Bang Pa Han và nhân viên cứu hộ từ Hiệp hội Ayutthaya Ruam Jai.

Tại hiện trường, họ phát hiện thi thể của ông Cherdchai nằm sấp trên cánh đồng lúa ở huyện Bang Saothong, với lưỡi máy cắt cỏ cắm sâu vào đùi trái. Xung quanh ông là một vũng máu lớn, và gần đó là chiếc máy cắt cỏ bị hỏng với lưỡi cắt đã gãy.

Hiện trường vụ tai nạn thương tâm. Ảnh: KhaoSod

Cháu gái của ông Cherdchai - Orawan, 42 tuổi, đã chia sẻ về nỗi đau của gia đình. Orawan cho biết ông Cherdchai  rời nhà lúc 16h chiều ngày 14/3 để cắt tỉa ngọn lúa, chuẩn bị cho việc bón phân nhằm thúc đẩy lúa phát triển và hạn chế cỏ dại. Khi ông không trở về, gia đình đã đi tìm và phát hiện chiếc xe máy của ông đỗ ở lối vào cánh đồng. Sau đó, họ tìm thấy thi thể ông trên đồng, bị thương nặng do lưỡi máy cắt cỏ gãy văng vào chân, có khả năng làm đứt một động mạch chính, dẫn đến tử vong do không có ai kịp thời hỗ trợ.

Orawan cho biết thêm rằng ngày hôm đó đáng lẽ là sinh nhật lần thứ 59 của ông Cherdchai. Các con của ông, đang sống ở các tỉnh khác, đã trên đường về để cùng gia đình ăn mừng. Thay vào đó, họ phải đối mặt với sự mất mát đau lòng và biến ngày vui thành ngày tang lễ.

Tại hiện trường, cảnh sát đã thu thập các bằng chứng, bao gồm chiếc máy cắt cỏ và lưỡi cắt bị gãy, để phục vụ công tác điều tra. Việc di chuyển thi thể gặp nhiều khó khăn do địa hình cánh đồng không thể tiếp cận bằng xe cộ. Đội cứu hộ buộc phải khiêng thi thể trên cáng qua quãng đường dài hơn 2 km dọc theo các lối đi nhỏ trên đồng, theo thông tin từ báo KhaoSod.

Thi thể nạn nhân được khiêng bằng cáng qua lối đi tại đồng. Ảnh: KhaoSod

Trong một vụ việc tương tự từng xảy ra tại Việt Nam, hồi tháng 5/2023, một người đàn ông đã tử vong với vết cắt sâu trên đùi, nghi do máy cắt cỏ bị gãy lưỡi dao, văng vào chân dẫn đến tử vong.

Cụ thể, vào chiều tối 28/5/2023, anh N.N.Hùng (SN 1991, trú thôn Phú Sơn, Hàm Mỹ, Hàm Thuận Nam) đem máy cắt cỏ cầm tay làm vệ sinh vườn thanh long thuộc thôn Phú Lộc, xã Hàm Cường (Hàm Thuận Nam). Một lúc sau, không thấy anh Hùng về nhà, người vợ đi tìm khắp nơi nhưng không có tung tích.

Đến sáng hôm sau, gia đình phát hiện anh Hùng nằm tử vong trong vườn thanh long với một vết cắt hở sâu trên đùi.

Bên cạnh thi thể nạn nhân còn có một máy cắt cỏ cầm tay loại động cơ 2 thì và phần lưỡi dao cắt đã bị gãy. Theo nhận định, quá trình cắt cỏ, lưỡi dao cắt bị gãy có thể đã văng vào chân nạn nhân gây tử vong.

Tin nổi bật