Theo Must Share News, vụ việc thương tâm xảy ra vào khoảng 2h sáng 15/3 (giờ địa phương). Một bé trai được phát hiện nằm trên đường phố ở Fukuoka, Nhật Bản, sau khi rơi từ cửa sổ tầng 3 của khách sạn địa phương xuống đất.
Nạn nhân được xác định là cậu bé Kodai Kamoda (4 tuổi) đến Fukuoka để du lịch. Theo Đài phát thanh RKB Mainichi, bố của cậu bé là người đã gọi cho trung tâm cứu trợ khẩn cấp và nói rằng: "Con tôi có thể đã bị ngã".
Bé trai 4 tuổi tử vong vì rơi từ cửa sổ khách sạn tầng 3 xuống đất tử vong. Ảnh: Must Share News
Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng tới hiện trường và phát hiện cậu bé nằm bất tỉnh trên con đường cạnh khách sạn, chảy nhiều máu, không thở và tim đã ngừng đập. Kodai Kamoda ngay lập tức được đưa đến bệnh viện nhưng được tuyên bố đã tử vong sau đó 1,5 giờ.
Theo cảnh sát, Kodai cùng bố đang đến du lịch tại Fukuoka và ở trong một căn phòng tầng 3 của khách sạn. Sau khi cho cậu bé ngủ, người đàn ông đã đi ra ngoài mua sắm. Khi trở lại phòng thì anh bàng hoàng phát hiện con trai đã biến mất.
Sau khi tìm kiếm khắp nơi, anh phát hiện con trai mình đang nằm trên phố, đầu chảy nhiều máu. Cảnh sát nhận định rằng cậu bé vô tình ngã từ cửa sổ khách sạn xuống đất.
Qua điều tra, một đoạn video do camera giám sát ghi lại cho thấy cậu bé Kodai đã tỉnh dậy và ra khỏi phòng một mình sau khi người bố rời đi. Mặc dù nhận định cậu bé vô tình ngã từ tầng 3 khách sạn xuống đất, nhưng lực lượng chức năng vẫn đang điều tra chi tiết vụ việc.
Theo Must Share News