Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Kiên quyết kết hôn với người không cùng đẳng cấp, cô gái Ấn Độ bị bố và anh trai nhẫn tâm sát hại

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Quyết tâm kết hôn với người đàn ông thuộc đẳng cấp khác, một phụ nữ 23 tuổi tại Ấn Độ đã bị bố và anh trai nhẫn tâm sát hại.

Times Of India đưa tin, một phụ nữ 23 tuổi ở Greater Noida (Ấn Độ) đã bị cha và anh trai bóp cổ tới tử vong khi đang ngủ vào sáng sớm 13/3, cảnh sát cho biết. Nguyên nhân được cho là vì cô kết hôn với người đàn ông thuộc đẳng cấp khác, điều mà gia đình cô không chấp nhận.

Sau khi gây án, hai người đàn ông đã vội vã hỏa táng thi thể của cô. Sự việc chỉ được phát hiện khi chồng của nạn nhân – Suraj báo cảnh sát qua số khẩn cấp 112.

Theo thông tin từ cảnh sát, Neha (nạn nhân) và Suraj đã kết hôn tại đền Arya Samaj ở Ghaziabad vào ngày 12/3. Sau lễ cưới, cả hai đến gặp viên chức đăng ký kết hôn nhưng bị bạn của anh trai Neha phát hiện.

Neha sau đó được yêu cầu trở về nhà ngay lập tức. Khi về đến nhà tại làng Chipiyana, cô đã có một cuộc cãi vã dữ dội với gia đình. Đến sáng sớm 13/3, cha cô là Bhanu Rathore và anh trai Himanshu đã bóp cổ cô khi cô đang ngủ và nhanh chóng hỏa táng thi thể vào lúc 7h sáng cùng ngày.

Người phụ nữ bị bố và anh trai sát hại vì lấy người không cùng đẳng cấp. Ảnh minh họa

Ban đầu, gia đình Neha khai với cảnh sát rằng cô đang bị bệnh và đã qua đời vào sáng hôm đó. Tuy nhiên, trong quá trình thẩm vấn kéo dài, Bhanu và Himanshu thừa nhận đã sát hại Neha vì không chấp nhận cuộc hôn nhân của cô với một người đàn ông khác đẳng cấp.

Cảnh sát cho biết, Neha và Suraj đã quen biết nhau từ lâu, cùng học chung trường ở Hapur. Dù gia đình Neha chuyển đến Chipiyana sau khi cô hoàn thành kỳ thi lớp 10, hai người vẫn giữ liên lạc và có mối quan hệ trong khoảng 6-7 năm, bất chấp sự phản đối từ phía gia đình.

Theo lời kể của Suraj, anh đã cố gọi cho Neha nhiều lần vào ngày 12/3 nhưng không liên lạc được. Hôm sau, khi tiếp tục gọi mà không có hồi âm, anh đã liên lạc với hàng xóm của Neha và được biết cô đã qua đời và được hỏa táng vào sáng sớm. Ngay lập tức, Suraj gọi đến số 112 để báo cáo vụ việc.

Neha đang theo học chương trình Cử nhân Nghệ thuật tại một trường đại học tư thục ở Ghaziabad và tham gia lớp học may, trong khi Suraj làm nghề tài xế. Cảnh sát đã lập hồ sơ vụ án, vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Tin nổi bật