Đóng

Người đàn ông tử vong thương tâm sau vài giờ cấy ghép răng

  • Thùy Dung (t/h)
(DS&PL) -

Sau khi thực hiện cấy ghép răng tại một phòng khám phẫu thuật răng hàm mặt, người đàn ông đã tử vong đột ngột chỉ vài giờ sau đó.

Theo Người đưa tin, một vụ việc đã làm rúng động thành phố San Isidro, Argentina, sau khi Miguel Berlini, một người đàn ông 64 tuổi, qua đời sau ca phẫu thuật cấy ghép răng. Vụ việc xảy ra vào ngày 19/11 đã khiến chính quyền phải vào cuộc điều tra và khiến gia đình nạn nhân vô cùng bàng hoàng.

Miguel Berlini đã đến một phòng khám phẫu thuật hàm mặt để thực hiện thủ thuật cấy ghép răng. Vài ngày trước ca phẫu thuật, ông đã trải qua các xét nghiệm tiền phẫu cần thiết và theo chị gái Alejandra, không phát hiện bất kỳ tình trạng nào đáng lo ngại. Tuy nhiên, một thủ thuật tưởng chừng như bình thường đã kết thúc trong bi kịch.

Sau khi Miguel vào phòng phẫu thuật, gia đình ông bắt đầu lo lắng vì không có tin tức gì về tình trạng của ông. Việc chờ đợi kéo dài hơn 5 tiếng đồng hồ, khiến những người thân của Miguel vô cùng đau khổ. Chính lúc đó, bác sĩ phẫu thuật Marcelo Fernando Robles cùng với luật sư của chủ phòng khám xuất hiện và thông báo rằng Miguel đã bị ngừng tim, ngừng thở trong quá trình phẫu thuật.

Sau khi thực hiện cấy ghép răng tại một phòng khám phẫu thuật răng hàm mặt, người đàn ông đã tử vong đột ngột chỉ vài giờ sau đó.

Bác sĩ phẫu thuật giải thích với gia đình rằng họ đã cố gắng hồi sức cho Miguel trong 40 phút nhưng cuối cùng ông ấy đã tử vong. Ban đầu, phòng khám đã gọi cảnh sát về tình trạng khẩn cấp nhưng họ đã hủy cuộc gọi sau khi cái chết của Miguel được xác nhận.

Giữa lúc gia đình đang đau khổ, một nhân viên của Phòng khám Robles đã đến và nói: "Việc khám nghiệm tử thi không phải là điều tốt nhất cho họ. Đừng yêu cầu, vì thi thể sẽ không thể nhận dạng được trong lễ tang". Những lời này khiến Juan và gia đình anh ngạc nhiên, họ vẫn còn bàng hoàng sau cái chết đột ngột của Miguel, không thể tin được sự thờ ơ và nỗ lực che giấu sự thật của phòng khám.

Trước sự lo lắng của gia đình, một trong những cảnh sát có mặt đã can thiệp để xoa dịu tình hình và đảm bảo với họ rằng, bất kể khuyến nghị của nhân viên, việc khám nghiệm tử thi sẽ được thực hiện theo đúng quy trình, phù hợp trong những trường hợp này.

Viện Kiểm sát nhanh chóng chỉ đạo Đội Hình sự khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Sau đó, thi thể Miguel được yêu cầu chuyển về nhà xác để phục vụ công tác khám nghiệm pháp y.

Do tính chất nghiêm trọng của vụ việc, công tố viên Laura Belloqui, thuộc Văn phòng Công tố Hình sự và Cải huấn Quốc gia số 59, đã ra lệnh điều tra để làm rõ nguyên nhân cái chết. Phòng khám nơi xảy ra vụ việc đã được niêm phong, và 2 bác sĩ phẫu thuật liên quan đã bị bắt giữ vì tội ngộ sát.

Trước đó một sự việc đau lòng tương tự từng xảy ra ở Nhật Bản. Theo Vnexpress, Yuta Tomikawa, 17 tuổi, qua đời sau khi nhổ răng khôn vì nha sĩ không thực hiện nghiêm túc các quy trình gây mê.

Sự việc xảy ra vào năm 2023 tại một phòng khám đa khoa, ở tỉnh Osaka, song đến hôm 26/8 mới được cảnh sát công bố. Giới chức cũng bắt giữ hai nhân viên y tế trực tiếp tham gia vào quá trình nhổ răng và gây mê cho nam bệnh nhân.

Theo công bố của viện kiểm sát, trong quá trình gây mê, nữ nha sĩ đã đưa một ống oxy qua mũi, vào khí quản của người bệnh. Dù nhận được thông báo hơi thở Tomikawa có dấu hiệu bất thường, người này vẫn ngó lơ, không thực hiện các biện pháp an toàn cần thiết. Nữ nha sĩ tin rằng tình trạng bất thường là do bệnh nhân bị co thắt phế quản và dùng thuốc. Tuy nhiên, các triệu chứng của Tomikawa sau đó không cải thiện.

Gần 1,5 tiếng sau, khi bệnh nhân đã ngưng tim, cô và giám đốc bệnh viện mới gọi cấp cứu. Theo một nguồn tin, mức độ bão hòa oxy trong máu của Tomikawa khi ấy là 20% (mức bình thường là 96%). Bệnh nhân qua đời ngày 9/8, khoảng một tháng sau đó, tại bệnh viện nơi cậu được chuyển đến. Nguyên nhân cái chết được kết luận là thiếu oxy - thiếu máu cục bộ.

Hồ sơ điều tra của công an Osaka nêu rõ ống oxy ban đầu được đưa đúng cách vào khí quản, nhưng đầu ống sau đó bị trượt khỏi vị trí này vì những lý do không xác định. Sau khi nghe ý kiến từ 40 nha sĩ, cơ quan cảnh sát kết luận nếu nhân viên y tế thực hiện các biện pháp thích hợp kịp thời, bệnh nhân có thể vẫn sống sót.

Giám đốc 55 tuổi và nữ nha sĩ 34 tuổi đã bị bắt vào ngày 26/8. Phía cảnh sát yêu cầu "xử lý thật nghiêm khắc" vụ việc, yêu cầu truy tố với lý do cả hai không nắm bắt chính xác tình hình đặt nội khí quản của bệnh nhân, không thực hiện các biện pháp cấp cứu phù hợp. Dù ở vị trí quản lý, vị giám đốc đã chậm trễ trong việc gọi cứu thương sau khi biết về tình trạng bất thường của bệnh nhân.

Phòng khám đa khoa được khai trương vào năm 2008, do Hiệp hội Nha khoa Sakai điều hành. Nơi này thường xuyên tiếp nhận các ca khó của những cơ sở khác, chẳng hạn người mắc chứng bồn chồn và không thể ngồi yên khi điều trị. Theo gia đình, Tomikawa bị rối loạn phát triển và đã đến phòng khám để nhổ hai chiếc răng khôn.

Tin nổi bật