Vào ngày 19/11, khi đang câu cá bên bờ sông ở tỉnh Giang Tây (Trung Quốc), một người đàn ông bất ngờ gặp tình huống khiến anh “giật mình hoảng hốt”. Cần câu bị kéo mạnh khiến anh tưởng câu được cá lớn, nhưng khi đưa lên, anh phát hiện đó là một con cá tầm trắng. Nghi ngờ đây là loài được bảo vệ, anh lập tức thả nó trở lại dòng sông rồi nhiều lần gọi điện báo cáo sự việc cho cảnh sát, mô tả rõ đặc điểm con cá.
Câu chuyện sau khi được truyền thông đăng tải đã nhanh chóng gây tranh luận. Nhiều người khen ngợi phản ứng kịp thời và ý thức bảo tồn của anh, gọi anh là người “nhanh trí, hiểu luật”. Một số khác thì đặt câu hỏi: nếu cá tầm thìa Trung Quốc được báo cáo tuyệt chủng từ năm 2022, tại sao lại xuất hiện một con cá tầm trắng tương tự?
Thực tế, loài cá mà người đàn ông bắt được không phải cá tầm thìa Trung Quốc – loài đã được tuyên bố tuyệt chủng hoàn toàn. Theo thông báo năm 2022, cá tầm Dương Tử mới là loài được bảo tồn và vẫn còn tồn tại nhờ nhân giống nhân tạo, dù đã được IUCN xếp vào diện “tuyệt chủng ngoài tự nhiên”.
Con cá mắc câu trong sự việc này là cá tầm Dương Tử, thuộc nhóm động vật được bảo vệ cấp I tại Trung Quốc. Dù có tên gần giống nhau, cá tầm thìa Trung Quốc đã biến mất vĩnh viễn khỏi sông Dương Tử, còn cá tầm Dương Tử vẫn được duy trì nhờ nỗ lực của các nhà khoa học.
Vì vậy, khi câu cá tại khu vực sông Dương Tử, nếu vô tình bắt được cá lạ, đặc biệt là cá lớn có hình dạng khác thường, cách xử lý đúng đắn là thả ngay về môi trường tự nhiên và thông báo cho cơ quan thủy sản hoặc công an địa phương – giống như người đàn ông ở Giang Tây đã làm.