Bocheng Mei, một kỹ sư phần mềm 26 tuổi sống tại Toronto, Canada vừa trở thành chủ nhân của giải độc đắc trị giá 60 triệu đô la Canada (hơn 1.000 tỷ đồng) trong kỳ quay Lotto 6/49 Gold Ball ngày 7/5 vừa qua. Điều đặc biệt là anh đã không hề hay biết về vận may của mình trong gần ba tháng trời.
Khoảng cuối tháng 7, Bocheng nhận được một cuộc gọi lạ từ OLG (Tập đoàn Xổ số và Trò chơi của Ontario). Người đại diện chỉ đề nghị anh vào tài khoản trên trang OLG.ca để kiểm tra, nhưng Bocheng đã nghĩ đây là một cuộc gọi lừa đảo và định bỏ qua. Tuy nhiên, sau khi kiểm tra số điện thoại và xác nhận đó đúng là của OLG, anh quyết định thử truy cập.
Cảm giác "tê liệt cả người" là những gì anh miêu tả khi nhìn thấy thông báo trúng thưởng trên màn hình. Anh đã phải cố gắng giữ bình tĩnh để hoàn thành cuộc họp trực tuyến tại công ty.
Chủ nhân của giải độc đắc trị giá 60 triệu đô la Canada (hơn 1.000 tỷ đồng). Ảnh: Morgan Kitchen Photography.
Khi được hỏi lý do tại sao lại không kiểm tra vé trong suốt một thời gian dài, Bocheng giải thích rằng anh quá bận rộn với công việc và không nghĩ mình lại may mắn đến vậy. Anh mua tấm vé số may mắn này qua hệ thống trực tuyến của OLG, nơi người chơi có thể mua vé và kiểm tra kết quả ngay trên mạng.
Ngay sau đó, Bocheng gọi điện cho bố mẹ để thông báo nhưng họ cũng không tin ngay. Chỉ đến khi thấy thông báo chính thức từ OLG, bố mẹ anh mới bật khóc vì hạnh phúc.
Theo Vietnamnet, với số tiền lớn bất ngờ nhận được, Bocheng cho biết sẽ tiếp tục làm việc nhưng đồng thời lên kế hoạch học thêm, đi du lịch vòng quanh thế giới, đặc biệt là đến Phần Lan hoặc Iceland để ngắm cực quang, điều anh mơ ước từ lâu.
Anh cũng dự định mua nhà tại Toronto, nơi có giá bất động sản đắt đỏ bậc nhất Canada và quan trọng nhất là dành phần lớn số tiền để lo cho bố mẹ cuộc sống an nhàn sau này.
Một câu chuyện trúng số khác cũng thu hút sự chú ý là của một người đàn ông 33 tuổi ở bang Selangor, Malaysia. Anh đã trúng giải độc đắc Power Toto 6/55 trị giá 14,6 triệu Ringgit (khoảng 90 tỷ đồng) sau ba năm kiên trì mua một dãy số duy nhất: các con số trên căn cước của bạn gái.
"Bộ số gồm các con số 4, 8, 11, 18, 20 và 29 trên căn cước của bạn gái luôn là lựa chọn của tôi. Tôi thường mua nó ngay trước kỳ quay giải", chàng trai cho biết.
Sau khi biết bản thân là người trúng giải cao nhất của kỳ quay đầu tiên của tháng 7, chàng trai bất ngờ tới mức "tưởng mọi chuyện là mơ".
"Tôi không thể ngủ được vào đêm trước khi nhận giải vì phấn khích và hồi hộp. Tôi chưa tiết lộ với ai chuyện vui này vì cần thời gian để "chấp nhận sự thật rằng mình trở thành triệu phú chỉ sau một đêm'", chàng trai hài hước chia sẻ.
Khi được hỏi về kế hoạch sử dụng tiền thưởng, anh tiết lộ sẽ đầu tư thông minh để gia tăng tài sản, chứ không tiêu xài phung phí để thỏa mãn sở thích nhất thời, theo Người đưa tin.