Theo People, bé Lillyanna Stemen được phát hiện tử vong trong một chiếc ô tô đang bốc cháy hôm 24/9/2024 trên một con đường thuộc American Township, bang Ohio, Mỹ. Hồ sơ tòa án do Law & Crime trích dẫn cho thấy Nicholas Stemen, 34 tuổi, đã nhận tội với nhiều cáo buộc, bao gồm phóng hỏa và ngộ sát.
Tài liệu điều tra cho biết, vào ngày xảy ra vụ việc, cảnh sát nhận được tin báo về một chiếc xe chạy loạng choạng trong khu vực Allen County trước khi dừng lại và bốc cháy. Khi các phó cảnh sát trưởng đến nơi, họ thấy chiếc xe chìm trong biển lửa. Nicholas đứng bên ngoài, tỏ ra “rất buồn bã”, đồng thời có dấu hiệu say xỉn với mắt đỏ, nói lắp và mùi rượu nồng nặc.
Khi được hỏi liệu có ai trong xe hay không, Nicholas khẳng định không. Trong quá trình thẩm vấn, anh ta cho biết có một cô con gái nhưng nói rằng bé đang ở với ông nội. Tuy nhiên, sau khi ngọn lửa được khống chế, lực lượng chức năng phát hiện thi thể bé Lillyanna bên trong xe.
Ảnh minh họa
Nicholas sau đó thừa nhận đã uống ít nhất 10 ly đồ uống có cồn và nói rằng mình đã mất tỉnh táo vào thời điểm xảy ra vụ việc.
Trong cáo phó trực tuyến được đăng tải sau sự ra đi bé Lillyanna, cô bé được nhớ đến như một đứa trẻ đáng yêu, thông minh, hoạt bát và tràn đầy năng lượng, luôn mang đến những cái ôm “có khả năng chữa lành”. Lillyanna thích bánh quy cá vàng, nho và thường vui chơi tại công viên với xích đu và cầu trượt. .
Theo hồ sơ tòa án, Nicholas bị kết án về ba tội danh: phóng hỏa nghiêm trọng, ngộ sát ngoài ý muốn và gây nguy hiểm cho trẻ em. Ngày 17/11, anh ta bị tuyên mức án tổng cộng từ 22 đến 31 năm tù.