Đóng

Người đàn ông nổ súng khiến mẹ ruột và con trai tử vong thương tâm ở Ấn Độ: Hé lộ nguyên nhân ban đầu

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Tiếng súng vang lên khiến hàng xóm hoảng loạn, vội vã chạy đến hiện trường, phát hiện các nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương.

NDTV đưa tin, ngày 1/7, cảnh sát cho biết một người đàn ông ở Azamgarh, Uttar Pradesh (Ấn Độ) đã tự sát sau khi sát hại mẹ và con trai 4 tuổi, đồng thời khiến con gái 7 tuổi bị thương nặng.

Theo thông tin từ cảnh sát trưởng Hemraj Meena, nghi phạm tên Neeraj Pandey, nhân viên một trạm xăng ở Varanasi, trở về nhà ở làng Chakia Mustafabad, Azamgarh, vào hôm 30/6.

Đến chiều 1/7, trong cơn giận dữ, Neeraj bất ngờ nổ súng vào mẹ ruột là bà Chandrakala, con trai Sarthak và con gái Subhi, trước khi tự kết liễu đời mình.

Cảnh sát có mặt tại hiện trường. Ảnh: NDTV

Tiếng súng vang lên khiến hàng xóm hoảng loạn, vội vã chạy đến hiện trường và phát hiện các nạn nhân nằm gục với nhiều vết thương. Ngay lập tức, tất cả được đưa đến bệnh viện huyện. Tuy nhiên, bác sĩ xác nhận Neeraj, bà Chandrakala và bé Sarthak đã tử vong. Riêng bé gái Subhi hiện vẫn trong tình trạng nguy kịch và đang được điều trị tích cực.

Cảnh sát cho biết, cuộc điều tra sơ bộ cho thấy Neeraj có dấu hiệu say rượu vào thời điểm gây án. Nguyên nhân ban đầu được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình. Tại hiện trường, lực lượng chức năng thu giữ được một khẩu súng lục.

Hiện tung tích của vợ Neeraj vẫn chưa được xác định, cảnh sát đang tiếp tục điều tra toàn diện để làm rõ vụ việc.

Tin nổi bật