Theo South China Morning Post, vụ việc đáng lo ngại xảy ra vào rạng sáng 1/1/2024, khi người đàn ông họ Li đột nhập vào nhà người phụ nữ họ Yu ở Dương Châu (Giang Tô, Trung Quốc). Thời điểm đó, Yu đang ngủ trong phòng ngủ, còn chồng cô đi vắng.
Sau khi đẩy cửa để vào trong nhà, Li tìm thấy Yu và dùng miếng vải đen tẩm thuốc gây mê để làm cô bất tỉnh. Người đàn ông này sau đó đã dùng dụng cụ để lấy máu từ cánh tay của Yu. Hành động đáng sợ này bị gián đoạn bởi chồng của Yu bất ngờ trở về nhà.
Chồng của Yu dùng ấm đun nước để đánh Li, khiến người đàn ông này phải vội vàng bỏ chạy. Sau khi tỉnh lại, Yu kể: “Tôi phát hiện garo ở trên giường, loại sử dụng trong bệnh viện để lấy máu. Tôi cũng cảm thấy đau ở cánh tay trái. Có một vết kim tiêm và vết máu”.
Sau khi đột nhập vào nhà, người đàn ông đánh thuốc mê khiến người phụ nữ bất tỉnh, rồi dùng dụng cụ để lấy máu từ cánh tay của cô. Ảnh minh họa: Handout
Báo cáo pháp y từ Trung tâm Nhận dạng Chứng cứ Pháp y thuộc Công an Dương Châu cho thấy, dấu vết của thuốc gây mê sevoflurane và isoflurane đã được tìm thấy trên tấm vải đen mà Li để lại.
Tại tòa, Li khai rằng hành động của anh ta nhằm mục đích giải tỏa căng thẳng. "Tôi thích lẻn vào nhà người khác. Việc đó mang lại cho tôi cảm giác hồi hộp, giúp giảm bớt áp lực", anh ta nói.
Li đã bị kết tội xâm nhập trái phép vào nhà người khác và lĩnh án tù 2 năm. Được biết, người đàn ông này từng có tiền án về tội trộm cắp, hiếp dâm và xâm nhập trái phép, ngoài ra còn từng bị tạm giữ vì xâm phạm quyền riêng tư.
Một người hàng xóm họ Xu cho biết, sau vụ việc nói trên, nhiều người dân trong khu vực cảm thấy lo sợ và đã lắp đặt camera giám sát. Sau khi được Red Star News đưa tin, vụ việc cũng dấy lên làn sóng phẫn nộ trên mạng xã hội.
“Thật kinh hoàng! Người đàn ông này lấy thuốc mê ở đâu? Làm cách nào anh ta có thể vào được đó? Càng nghĩ về hành vi phạm tội của anh ta lại càng thấy kinh hoàng”, một cư dân mạng bình luận.
Một người khác bức xúc bày tỏ: “Hành động của anh ta rõ ràng là có chủ đích. Làm sao việc đó lại không được coi là cố ý gây thương tích? Nạn nhân không chịu tổn thương về thể chất hay tâm lý sao? Hành vi của anh ta chưa đủ ác ý sao?”.
“Người đàn ông này có tiền án trộm cắp và hiếp dâm. Liệu tất cả những điều này có được xem xét trước khi chỉ tuyên án anh ta 2 năm tù không? Chẳng trách anh ta lại có nhiều cơ hội tái phạm đến vậy. Tôi không nói nên lời!”, một người khác bày tỏ ý kiến.