Kịch bản giả chết gần như hoàn hảo
Một người cha ba con ở bang Wisconsin (Mỹ) đã bị kết án 89 ngày tù, sau khi giả chết để bỏ trốn sang châu Âu, nhằm bắt đầu cuộc sống mới với người tình. Thời gian thụ án trùng khớp với quãng thời gian mà lực lượng chức năng đã nỗ lực tìm kiếm ông.
Người đàn ông được nhắc đến là Ryan Borgwardt, 45 tuổi, biến mất trong một chuyến đi câu cá vào tháng 8/2024. Tại hiện trường, lực lượng chức năng chỉ tìm thấy chiếc thuyền bị lật, điện thoại và giấy tờ tùy thân của ông.
Tưởng rằng Borgwardt đã tử nạn, lực lượng cứu hộ tiến hành tìm kiếm thi thể trong nhiều ngày. Tuy nhiên, sau đó, cơ quan điều tra phát hiện ông đã vượt biên sang Canada, rồi tiếp tục di chuyển đến Georgia , để gặp một phụ nữ Uzbekistan quen qua mạng.
Trong phiên tòa, thẩm phán Mark Slate của Tòa án Quận Green Lake tuyên phạt Borgwardt 89 ngày tù giam vì tội cản trở công lý, gấp đôi mức án mà công tố viên đề xuất trong thỏa thuận nhận tội. Ngoài ra, ông còn bị buộc phải bồi thường 30.000 USD (khoảng 22.000 bảng Anh), chi phí mà các đội tìm kiếm và cứu nạn đã bỏ ra trong quá trình tìm kiếm ông.
Ryan Borgwardt xuất hiện trên tòa án hạt Green Lake, ngày 11/12/2024. Ảnh: WLUK
“Ông ta đã cản trở cơ quan thực thi pháp luật trong suốt 89 ngày”, thẩm phán Slate phát biểu, theo CBS News.Trước tòa, Borgwardt bày tỏ sự hối hận: “Tôi vô cùng hối hận về hành động mình đã làm và những tổn thương mà tôi đã gây ra cho gia đình và bạn bè”.
Theo điều tra, trước khi biến mất, Borgwardt đã chuẩn bị kỹ lưỡng cho kế hoạch bỏ trốn: mua bảo hiểm nhân thọ, chuyển tiền sang tài khoản ngân hàng ở nước ngoài, xin cấp lại hộ chiếu và thậm chí thực hiện một thủ thuật y tế để đảo ngược việc thắt ống dẫn tinh.
“Cả kế hoạch giả chết và việc phá nát gia đình chỉ để thỏa mãn những ham muốn ích kỷ của ông ta đều xoay quanh việc dựng lên cái chết giả này”, biện lý quận Gerise LaSpisa nhận định.
Bí ẩn người phụ nữ vạch trần sự thật
Âm mưu của Borgwardt bị bại lộ vào tháng 11 khi một phụ nữ nói tiếng Nga đã liên lạc với cơ quan chức năng, giúp họ lần ra dấu vết của ông. Danh tính của người phụ nữ này vẫn chưa được tiết lộ. Sau khi được thuyết phục, Borgwardt đã gửi một đoạn video khẳng định ông vẫn an toàn: “Tôi đang ở trong căn hộ của mình. Tôi an toàn, bảo mật, không có vấn đề gì”.
Đến tháng 12/2024, Borgwardt quay trở lại Mỹ và bị truy tố. Vợ ông, sau 22 năm chung sống, đã nộp đơn ly hôn.
Luật sư Erik Johnson cho biết Borgwardt có thể đã ở lại Georgia, bởi tội danh của ông không đủ điều kiện để dẫn độ. “Nếu anh ấy muốn ở lại, anh ấy hoàn toàn có thể”, Johnson nói với NBC News. “Nhưng anh ấy đã quyết định quay về để chịu trách nhiệm cho hành động của mình".