Đóng

Vụ xả súng khiến 19 người thương vong tại Mỹ: Thông tin bất ngờ về nghi phạm

  • Đinh Kim (T/h)
(DS&PL) -

Theo cảnh sát, ít nhất 2 cửa thoát hiểm bị chặn bằng ván gỗ từ bên ngoài - một dấu hiệu cho thấy vụ tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Theo thông tin trên báo Đại Biểu Nhân Dân, vụ xả súng xảy ra vào ngày 27/8, tại một trường Công giáo ở thành phố Minneapolis (bang Minnesota, Mỹ). Nghi phạm mang theo 3 khẩu súng, nã đạn qua cửa kính nhà thờ Annunciation nằm bên cạnh trường, nơi học sinh của trường đang dự lễ đầu năm học. Vụ xả súng khiến 2 học sinh tử vong và 17 người bị thương, trong đó có 14 học sinh, 2 người đang nguy kịch.

Nhân chứng kể lại khoảnh khắc hỗn loạn khi nhiều nhân viên nhà thờ lớn tuổi đã liều mình che chắn cho các em nhỏ, trong khi cha mẹ, giáo viên và giáo dân hoảng loạn tìm nơi trú ẩn. Cảnh sát cho biết ít nhất 2 cửa thoát hiểm bị chặn bằng ván gỗ từ bên ngoài - một dấu hiệu cho thấy vụ tấn công đã được chuẩn bị kỹ lưỡng.

Một học sinh lớp 5 kể với CBS News: “Tiếng súng nổ ngay sát chỗ cháu. Bạn cháu đã bị thương khi cố gắng che cho cháu. Cháu còn thấy cả bụi thuốc súng bám trên cổ mình”.

Đối tượng Robin Westman. Ảnh: Fox News

Theo Cảnh sát trưởng Brian O’Hara, nghi phạm được xác định là Robin Westman (23 tuổi, cựu học sinh của trường). Đối tượng đã tự sát ngay phía sau nhà thờ sau khi gây án.

Ba khẩu súng thu được từ hiện trường vụ xả súng ở Minneapolis bao gồm súng trường, súng ngắn và súng lục đã được đối tượng mua hợp pháp, gần đây đối tượng đã được cấp giấy phép mua súng. "Tôi không có thông tin cụ thể về nơi mua những vũ khí đó nhưng chúng được mua hợp pháp", Cảnh sát trưởng Brian O’Hara chia sẻ với CNN.

Được biết, nghi phạm có tên khai sinh là Robert Westman. Năm 17 tuổi, người này nộp đơn lên tòa án để đổi tên, từ Robert thành Robin, với lý do "tự nhận mình là nữ và muốn tên mình phản ánh điều này". Mẹ của Westman đồng ý với nguyện vọng này của con và ký vào đơn. Các giấy tờ pháp lý sau đó xác nhận Westman là nữ, tuy nhiên, Giám đốc FBI Kash Patel vẫn nói rằng nghi phạm là nam.

Westman để lại nhiều video và thư tuyệt mệnh trên mạng. Trong các video trên kênh Youtube của mình, nghi phạm than vãn vì trầm cảm, ám ảnh với các vụ xả súng học đường trước đây, và bày tỏ mong muốn thực hiện một “vụ thảm sát để đời”.

Theo Reuters, trên băng đạn của nghi phạm có ghi nguệch ngoạc tên nhiều đối tượng xả súng khét tiếng, kèm theo những lời lẽ cực đoan, hỗn loạn và bất mãn chính trị.

Nhà thờ Annunciation - nơi các học sinh đang dự lễ đầu năm học. Ảnh: Getty Images

Truyền thông Mỹ tiết lộ thêm, Westman rất quen thuộc với nhà thờ, theo thông tin trên VnExpress. Mẹ của đối tượng này từng làm việc tại nhà thờ trong 5 năm, trước khi nghỉ hưu năm 2021. Người thân của Westman từ chối bình luận về vụ việc.

Trong vài tháng đầu năm 2025, Westman đã làm việc tại một tiệm cần sa địa phương. Động cơ gây án chưa được xác định, song nghi phạm được cho là hành động một mình, khi lên kế hoạch, chọn thời điểm cẩn thận, chặn cửa trước khi xả đạn và đã lên lịch đăng video quay "bản tuyên ngôn" trên YouTube.

Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết đã được "thông báo đầy đủ" về thảm kịch. "Nhà Trắng sẽ theo sát tình hình. Hãy cùng tôi cầu nguyện cho tất cả những người liên quan", ông Trump viết trên mạng xã hội.

Thảm kịch sáng 27/8 là vụ nổ súng thứ 4 trong 24 giờ qua tại Minneapolis, thành phố đông dân nhất bang Minnesota, khiến tổng cộng 5 người tử vong, ít nhất 25 người bị thương. Giới chức khẳng định vụ việc nói trên không liên quan đến 3 vụ nổ súng trước đó. Được biết, Mỹ đã ghi nhận hơn 140 vụ nổ súng tại các trường tiểu học và trung học kể từ đầu năm.

Tin nổi bật