Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Người đàn ông cắn đứt tai bạn giữa bữa tiệc, hành động tiếp theo khiến nhiều người ngỡ ngàng

  • Phương Uyên
(DS&PL) -

Cảnh sát địa phương xác nhận đã bắt giữ người đàn ông cắn một phần tai của bạn mình khi xảy ra cãi vã trong một bữa tiệc.

Theo Free Press Journal, một người đàn ông từ thành phố Thane, bang Maharashtra, Ấn Độ, đã cắn đứt một phần tai của bạn mình và vô tình nuốt nó trong cơn tức giận tột độ. Sự việc xảy ra trong một bữa tiệc tại Solitaire Cooperative Housing Society ở Hiranandani Estatehôm 26/2.

Cảnh sát địa phương thông tin, nạn nhân là Shravan Leekha, một nhà sản xuất phim 37 tuổi và bị cáo là Vikas Menon, một chuyên gia công nghệ thông 32 tuổi, đều cư trú tại Hiranandani Estate.

Người đàn ông bị bắt giữ khi cắn đứt tai bạn trong lúc cãi vã. Ảnh minh họa: Deccan Herald

Nạn nhân nói với cảnh sát rằng anh ta đang ở một bữa tiệc với 2 người bạn của mình tại Solitaire Cooperative Housing Society ở Hiranandani Estate vào sáng sớm ngày 26/2 (giờ địa phương) thì xảy ra cãi vã. Trong lúc cãi vã, Menon đột nhiên trở nên rất tức giận và cắn đứt một phần tai của Leekha rồi vô tình nuốt vào bụng.

Nạn nhân, trong cơn đau dữ dội, đã đến một bệnh viện gần đó với một bên tai chảy máu. Sau khi nhận được điều trị cần thiết, anh này đã đến đồn cảnh sát Kasarvadavali để nộp đơn khiếu nại về vụ việc.

"Anh ấy là bạn tôi, và tôi không biết điều gì khiến anh ấy tức giận đến vậy. Bây giờ, tôi sẽ phải trải qua hai cuộc phẫu thuật để tái tạo tai. Hiện tại, bác sĩ chỉ mới băng bó tai", Hindustan Times dẫn lời nạn nhân Leekha cho hay.

Thanh tra cấp cao của cảnh sát Kasarvadavli Sunil Patil đã xác nhận vụ việc và cho biết quá trình ghi nhận vụ án hiện đang được tiến hành. Trong khi đó, một vụ việc tương tự đã xảy ra ở Indore, bang Madhya Pradesh.

Một người đàn ông đã cắn đứt tai người khác sau cuộc ẩu đả giữa anh ta và một cửa hàng rượu vào cuối năm ngoái. Vụ việc này cũng xảy ra vào sáng sớm khi nạn nhân đi mua rượu.

 Theo India Today và Free Press Journal

Tin nổi bật