Nhập thông tin
  • Lỗi: Email không hợp lệ

Thông báo

Gửi bình luận thành công

Đóng
Thông báo

Gửi liên hệ thành công

Đóng
Đóng

Chú rể trao nhầm hoa cho bạn thân của cô dâu ngay trong lễ cưới và cái "kết đắng" ngoài tưởng tượng

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Say rượu, chú rể vô tình trao hoa cho bạn thân của cô dâu ngay trong lễ cưới. Hành động này dẫn đến một loạt rắc rối, chú rể bị bắt và đám cưới bị hủy bỏ.

Times Of India đưa tin, mới đây một chú rể say rượu đã gây ra sự cố hy hữu trong đám cưới của chính mình. Sự việc xảy ra tại bang Uttar Pradesh (UP), Ấn Độ.

Mọi chuyện bắt đầu như bao đám cưới truyền thống của Ấn Độ khác. Tuy nhiên, chú rể -  Ravindra Kumar (26 tuổi)  đến muộn nhưng thay vì vội vã vào lễ đường, anh ta lại nán lại cùng bạn bè, nâng ly chúc tụng một lúc lâu.

Trong khi đó, khoảng 500 vị khách có mặt tại một ngôi nhà ở làng Naughwa Bhagwantpur, Bareilly, vẫn đang chờ đợi, còn cô dâu thì sốt ruột vì người sắp trở thành chồng của mình mãi chưa xuất hiện.

Tưởng chừng mọi bực mình, khó chịu có thể tan biến sau khi chú rể có mặt tại lễ đường nhưng không. Nghi thức trao vòng hoa là một nghi lễ quan trọng trong các đám cưới tại Ấn Độ. Tuy nhiên, đúng lúc khoảnh khắc ấy diễn ra, Kumar lại nhầm cô dâu với người khác.

Trao vòng hoa là nghi thức quan trọng tại lễ cưới Ấn Độ.

Chỉ trong tích tắc, chú rể đã mắc một sai lầm không thể cứu vãn: đặt vòng hoa lên cổ bạn thân nhất của cô dâu. Cơn bối rối nhanh chóng lan ra khắp đám đông.

Đến khi nhận ra lỗi lầm, thay vì sửa chữa, chú rể lại tiếp tục đặt vòng hoa lên cổ một người bạn nam đứng bên cạnh. Chưa dừng lại, có lẽ để "chữa ngượng", anh ta còn trao vòng hoa cho một vị khách lớn tuổi khác.

Sự im lặng bao trùm khán phòng, nhưng không kéo dài lâu. Không chần chừ, cô dâu Radha Devi, 21 tuổi, giáng thẳng một cái tát vào mặt chú rể say xỉn rồi bỏ đi, để lại mọi người trong sự kinh ngạc.

Gia đình cô dâu vô cùng tức giận. Anh trai cô, Omkar Verma, tiết lộ rằng họ đã chi hơn 10 lakh Rupee (khoảng 300 triệu VNĐ) để chuẩn bị cho đám cưới. Nhưng giờ đây, mọi thứ đổ bể. Anh tin rằng phía nhà trai cố tình dàn dựng màn kịch này vì không hài lòng với của hồi môn. "Có lẽ họ muốn làm nhục gia đình chúng tôi", Omkar nói với tờ Times of India.

Chưa dừng lại ở đó, gia đình cô dâu còn phát hiện ra một sự thật gây sốc: Kumar không phải là một nông dân như từng giới thiệu, mà chỉ là một tài xế xe tải.

Ngay sau đó, một đơn khiếu nại đã được nộp tại đồn cảnh sát Kularia. Đến sáng hôm sau, đám cưới chính thức bị hủy  và Kumar bị cảnh sát bắt giữ. Trưa cùng ngày, anh ta đưa ra lời xin lỗi, còn gia đình anh ta đề nghị tiếp tục hôn lễ. Tuy nhiên, Radha đã kiên quyết từ chối.

Sĩ quan cảnh sát Harsh Modi - người từng điều tra nhiều vụ trộm cắp nhưng ít khi gặp trường hợp nào liên quan đến việc "trao nhầm vòng hoa" - đã đưa ra kết luận: "Chú rể say rượu và kết quả kiểm tra y tế đã xác nhận điều đó. Hành vi của anh ta không phù hợp. Chúng tôi đã bắt giữ anh ta theo Đạo luật của hồi môn”.

Tin nổi bật