Một người đàn ông 39 tuổi ở thành phố Roi Et, Thái Lan, đã ăn trộm một chiếc xe máy chỉ 12 ngày sau khi hoàn thành án tù và được thả tự do, nói rằng anh không có nơi nào để ở và không thể liên lạc với gia đình.
Theo kênh tin tức Channel 7 của Thái Lan, một cảnh sát trực tại đồn cảnh sát thành phố Roi ngày 4/9 cho biết, trong quá trình thẩm vấn, nghi phạm được xác định là Nararat, tiết lộ rằng anh vừa mới được thả khỏi tù vào ngày 21/8, sau thời gian thụ án vì tội trộm cắp.
Người đàn ông ăn trộm xe máy rồi đi tự thú để được vào tù vì cô đơn ở Thái Lan. Ảnh: MSN
Tuy nhiên, do không có nhà để về và không thể liên lạc với cha mẹ, Nararat lang thang trên đường phố ở Roi Et trước khi quyết định ăn trộm một chiếc xe máy gần Chùa Bueng Phra Lan Chai.
Nararat lái chiếc xe đạp ăn cắp được đến tận tỉnh Kalasin nhưng vẫn không tìm được nơi nào có thể nghỉ lại. Cuối cùng, người đàn ông quyết định quay trở về Roi Et và đầu thú với cảnh sát, chọn ngồi tù thay vì sống lang thang trên đường phố.
Nararat giải thích rằng anh quyết định ra đầu thú vì anh nghĩ rằng việc quay lại nhà tù ít nhất sẽ cung cấp cho anh thức ăn, nơi để ngủ và có cả bạn bè, điều đó còn tốt hơn là "không có gì ở bên ngoài".
Cảnh sát cho biết họ đã bắt giữ nghi phạm và chiếc xe máy bị đánh cắp. Họ cung cấp cho anh ta một ít đồ ăn nhẹ trước khi chuyển anh ta đến cho một điều tra viên tại Đồn cảnh sát thành phố Roi Et để tiến hành tố tụng.