Đóng

Cãi nhau với chồng, người phụ nữ lao xuống sông trong cơn tức giận, bất ngờ chạm trán cá sấu và cái kết

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Một phụ nữ ở Kanpur nhảy xuống sông Hằng sau khi cãi nhau với chồng, suýt bị cá sấu tấn công và phải qua đêm trên cây trước khi được dân làng và cảnh sát giải cứu.

Tại thành phố Kanpur, bang Uttar Pradesh (Ấn Độ), một vụ việc hy hữu vừa đã xảy ra, thu hút sự quan tâm lớn của truyền thông và dư luận.

Cụ thể, người phụ nữ tên Malti, vợ ông Suresh, đã nhảy xuống sông Hằng sau một cuộc cãi vã trong gia đình, song cái kết khiến nhiều người bất ngờ.

Theo điều tra ban đầu, vợ chồng Malti vốn thường xuyên xảy ra mâu thuẫn. Tối ngày 6/9, giữa họ tiếp tục nảy sinh cãi vã. Nguyên nhân bắt đầu từ một việc tưởng chừng nhỏ nhặt: Suresh bảo vợ pha trà, nhưng Malti từ chối vì mệt, đồng thời đề nghị chồng tự làm. Tranh luận ngày càng gay gắt, Malti tức giận bỏ nhà đi trong đêm tối.

Mang tâm trạng bức xúc, chị một mình tìm đến cầu Jajmau bắc qua sông Hằng. Trong phút nóng giận, Malti đã gieo mình xuống sông với ý định kết thúc cuộc đời. Tuy nhiên, vừa chạm nước, chị lập tức hối hận và cố gắng bơi vào bờ. Đúng lúc đó, một con cá sấu khổng lồ bất ngờ xuất hiện, khiến chị vô cùng hoảng loạn.

Người phụ nữ may mắn sống sót sau khi nhảy xuống sông và chạm trán cá sấu. Ảnh: X @darshak_24

Trước nguy cơ bị tấn công, Malti không còn cách nào khác ngoài việc trèo lên một cái cây rồi trèo lên cao. Đêm hôm đó, chị phải ngủ tạm trên cây, vừa lạnh lẽo vừa sợ hãi, nhưng vẫn cố gắng cầm cự để giữ mạng sống.

Sáng hôm sau, một số người dân đi ngang qua khu vực đã phát hiện Malti ngồi trên cây kêu cứu trong trạng thái kiệt sức. Khi được hỏi, chị bật khóc và kể lại toàn bộ câu chuyện. Người dân lập tức báo cảnh sát địa phương. Ngay sau đó, lực lượng chức năng đến hiện trường, hỗ trợ đưa người phụ nữ xuống đất an toàn.

Malti sau đó được đưa đến đồn cảnh sát và nhận sự chăm sóc ban đầu với sự hỗ trợ của tổ chức Childline. Hiện cơ quan chức năng đang tiếp tục làm rõ sự việc.

Tin nổi bật