NDTV đưa tin, cảnh sát cho biết, một phụ nữ mang thai đã tử vong sau khi cùng chồng uống thuốc độc, nguyên nhân được cho là xuất phát từ mâu thuẫn gia đình.
Vụ việc xảy ra đêm 7/9 tại khu vực Thakurdwara, Moradabad thuộc bang Uttar Pradesh, Ấn Độ.
Nạn nhân là chị Seetu (27 tuổi), đang mang thai, cùng chồng là Raju (36 tuổi). Hai vợ chồng có một con gái 5 tuổi và một con trai 2 tuổi. Hiện Raju đang được điều trị tại một cơ sở y tế tư nhân nhưng tình trạng vẫn nguy kịch.
Theo bà Gayatri, Trưởng đồn cảnh sát Neuria, điều tra ban đầu cho thấy Raju đã kết hôn với một phụ nữ khác tên Sanjana, điều này nhiều lần gây mâu thuẫn trong gia đình. Sau một cuộc cãi vã, vợ chồng Seetu đã cùng nhau uống thuốc độc.
Thi thể người vợ đã được chuyển đi khám nghiệm, trong khi cảnh sát tiếp tục mở rộng điều tra.
Ảnh minh họa
Trong một vụ việc khác xảy ra ngày 4/9, cảnh sát bang Telangana (Ấn Độ) thông tin về vụ án chấn động khi một người đàn ông 36 tuổi quê ở Andhra Pradesh bị cáo buộc đã sát hại ba con nhỏ rồi tự tử tại quận Nagarkurnool.
Theo nguồn tin địa phương, ban đầu người dân phát hiện một thi thể nam giới không rõ lai lịch và báo cho cảnh sát. Trong quá trình rà soát, lực lượng chức năng tìm thấy thi thể ba đứa trẻ gồm hai bé gái 8 và 6 tuổi, cùng bé trai 4 tuổi. Các nạn nhân bị bỏ lại ở nhiều nơi khác nhau trong tình trạng đã phân hủy, cơ thể có dấu vết cháy sém.
Điều tra ban đầu cho thấy, người đàn ông này từng cãi vã gay gắt với vợ về mâu thuẫn gia đình. Ngày 30/8, anh đưa các con rời khỏi quê nhà ở huyện Prakasam bằng xe đạp, sau đó xuất hiện tại Nagarkurnool. Cảnh sát nhận định nghi phạm đã ra tay sát hại ba con, tưới xăng đốt rồi uống thuốc trừ sâu để tự kết liễu.
Nhờ đối chiếu biển số xe và trích xuất camera giám sát, nhà chức trách xác định danh tính nạn nhân, đồng thời kết nối với gia đình ở Prakasam.