Đóng

"Ác phụ" bỏ nấm độc vào đồ ăn, khiến 3 người trong gia đình chồng tử vong ở Úc

  • Mộc Miên
(DS&PL) -

Erin Patterson bị tuyên án tù chung thân vì đầu độc khiến 3 người thiệt mạng, bằng món ăn chứa nấm mũ tử thần trong bữa trưa gia đình.

The Guardian đưa tin, ngày 8/9, Erin Patterson (50 tuổi ) đã bị Tòa án Tối cao bang Victoria (Úc) tuyên án tù chung thân với tội danh đầu độc khiến 3 người tử vong và mưu sát một người khác bằng món ăn có chứa nấm mũ tử thần.

Phán quyết được Thẩm phán Christopher Beale tuyên trong phiên xử được truyền hình trực tiếp vào sáng 8/9, đánh dấu lần đầu tiên lịch sử bang Victoria cho phép phát sóng công khai một bản án hình sự.

Theo kết quả điều tra, tháng 7/2023, Patterson đã mời các thành viên gia đình chồng cũ tới dùng bữa trưa tại nhà. Trong thực đơn có món bò Wellington bị bỏ nấm độc. Hậu quả, ông bà Don và Gail Patterson – cha mẹ của Simon Patterson (người chồng đã ly thân), cùng bà Heather Wilkinson – dì của Simon – tử vong.

Erin còn bị kết tội mưu sát Ian Wilkinson, chồng Heather. Nạn nhân này may mắn sống sót nhưng bị tổn hại sức khỏe nghiêm trọng.

Erin Patterson, 50 tuổi, đã bị Tòa án Tối cao bang Victoria (Úc) tuyên án tù chung thân.

Thẩm phán Beale cho rằng tội ác của bị cáo là “kinh hoàng”, gây ra tổn thương không thể bù đắp cho gia đình nạn nhân, đặc biệt là hai con nhỏ của Patterson – những đứa trẻ đã mất đi ông bà nội.

Trong phiên điều trần trước khi tuyên án, mục sư Ian Wilkinson bày tỏ sự tha thứ với Patterson, dù khẳng định vẫn “buộc phải tìm kiếm công lý” cho những người đã khuất. 

Bên công tố yêu cầu tòa không cho Patterson hưởng khoan hồng, trong khi phía bào chữa đề nghị xem xét điều kiện giam giữ đặc biệt khắc nghiệt đối với bị cáo – người thường bị nhốt 22 giờ mỗi ngày và sống trong tình trạng bị cô lập vì mức độ khét tiếng.

Kết quả, Patterson bị tuyên án tù chung thân cho ba tội danh giết người và 25 năm tù cho tội mưu sát, các mức án thi hành đồng thời. Bà đã thụ án 676 ngày trước khi tuyên án chính thức và sẽ đủ điều kiện xin ân xá vào năm 2056, khi 82 tuổi.

Trong phần tuyên bố, Thẩm phán Beale nhấn mạnh chỉ Patterson mới biết rõ lý do đằng sau hành vi phạm tội. Ông khẳng định bản án phản ánh mức độ nghiêm trọng của vụ việc, đồng thời thừa nhận sự khắc nghiệt trong điều kiện giam giữ có thể là yếu tố cần xem xét.

Tuy nhiên, Patterson vẫn một mực khẳng định mình vô tội, cho rằng cái chết của các nạn nhân là một “tai nạn thương tâm”. Bà có thời hạn đến ngày 6/10 để nộp đơn kháng cáo.

Tin nổi bật