Người đưa tin dẫn thông tin từ tờ The Sun cho hay, du khách người Anh, 38 tuổi, đã tử vong sau khi thực hiện ca cấy tóc tại một phòng khám tư nhân ở Istanbul, Thổ Nhĩ Kỳ. Cảnh sát Thổ Nhĩ Kỳ đã mở cuộc điều tra đối với vụ việc, xem xét khả năng đây là một vụ "giết người liều lĩnh".
Nạn nhân đã bay đến Istanbul và trải qua ca phẫu thuật kéo dài 5 giờ vào thứ Hai (ngày 28/7, giờ địa phương) tại phòng khám CINIK ở quận Besiktas. Tuy nhiên, theo kênh truyền hình Thổ Nhĩ Kỳ OdaTV, ngay sau ca phẫu thuật, du khách này đột ngột bị ốm nặng và được đưa đến bệnh viện cấp cứu, nhưng không qua khỏi.
Thi thể của người đàn ông đã được chuyển đến Viện Y học Pháp y để khám nghiệm tử thi, sau đó sẽ được đưa về Vương quốc Anh. Các nhân viên tại phòng khám, bao gồm bác sĩ phẫu thuật, bác sĩ gây mê và y tá, đã bị cảnh sát thẩm vấn.
Người đàn ông 38 tuổi tử vong sau ca cấy tóc kéo dài 5 tiếng ở phòng khám tư. Ảnh: The Sun
Bộ Ngoại giao, Khối thịnh vượng chung và Phát triển (FCDO) của Anh xác nhận đang hỗ trợ gia đình nạn nhân. Một phát ngôn viên của FCDO cho biết: "Chúng tôi đang hỗ trợ gia đình của một người đàn ông Anh đã thiệt mạng ở Thổ Nhĩ Kỳ và đang liên lạc với chính quyền địa phương".
Trước đó, sự việc tương tự cũng xảy ra với một người đàn ông ở Ấn Độ.
Cụ thể, Thanh niên dẫn thông tin từ nhật báo The Daily Mirror (Anh) cho hay, anh Athar Rasheed, sống ở thành phố New Delhi (Ấn Độ). Vào năm 2021, do bị hói nên anh đến một thẩm mỹ viện và được thuyết phục cấy tóc để “tăng cường sự tự tin”.
Thông thường, một ca phẫu thuật cấy tóc tốn khoảng 3.500 đến 6.000 USD. Tuy nhiên, cơ sở thẩm mỹ này hoạt động chui và chỉ lấy của anh Rasheed 180 USD.
Những người thực hiện phẫu thuật cấy tóc cho anh Rasheed cũng là bác sĩ dỏm, chưa được cấp phép để thực hiện ca phẫu thuật phức tạp như vậy. Hậu quả là cuộc phẫu thuật thất bại, khiến anh Rasheed gặp biến chứng.
Da đầu anh bị nhiễm trùng và sưng tấy, dẫn đến nhiễm trùng huyết. Tình trạng này khiến các cơ quan nội tạng bị tổn thương nghiêm trọng, dẫn đến suy đa tạng. Trong đó, thận tổn thương khiến cơ thể anh sưng phù.
Ảnh minh họa
Bà Asiya Begum, mẹ của anh Rasheed, đã chia sẻ bức ảnh chụp anh Rasheed với gương mặt sưng húp và các vết phát ban màu đen do nhiễm trùng lan khắp mặt và cơ thể. Anh Rasheed đã chịu đau đớn suốt hàng tháng trời trước khi tử vong.
Cảnh sát đã bắt giữ 4 người liên quan đến cái chết của anh Rasheed, trong đó có 2 người trực tiếp thực hiện ca phẫu thuật cho anh.